Khai thác tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một chiếc chân bàn dính nhiều vết máu bên cạnh thi thể nạn nhân, nghi là hung khí đối tượng dùng để đoạt mạng vợ.
|
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. |
Án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/12, tại ngôi nhà số 1/21 ngõ 126 Xuân Đỉnh (Tây Hồ, Hà Nội).
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ánh T. (sinh năm 1990).
Hung thủ không ai khác chính là người chồng của chị tên Cao Xuân Quát (sinh năm 1990) trú tại ngõ 126 Xuân Đỉnh (Tây Hồ, Hà Nội).
Hàng xóm gia đình nạn nhân kể lại, vào khoảng thời gian trên, mọi người có nghe thấy tiếng cãi cọ nhỏ của hai vợ chồng ở trong nhà. Nhưng vì nghĩ là tranh luận nội bộ nên không ai tới can thiệp. Chiều cùng ngày, mọi người mới tá hỏa khi hay tin Cao Xuân Quát giết chết vợ tại nhà.
Ngay sau khi gây án, hung thủ Cao Xuân Quát đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau đó, cha đẻ hung thủ báo cáo cho cơ quan chức năng, lực lượng công an phường Xuân Đỉnh kết hợp với công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.
Khai thác tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một chiếc chân bàn dính nhiều vết máu bên cạnh thi thể nạn nhân, nghi là hung khí đối tượng dùng để đoạt mạng vợ.
Hiện cơ quan chức năng đang bằng mọi biện pháp nghiệp vụ tổ chức vây bắt đối tượng Cao Xuân Quát.
Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển tới nhà tang lễ Bệnh viên E (Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) khám nghiệm tử thị.
Gần 1h sáng ngày 20/12, nhiều người thân nạn nhân đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện E để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Ánh T.
Bà Q., bác ruột nạn nhân đau đớn cho biết: “Vào khoảng 18h40 (ngày 19/12), gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi hay tin cháu Nguyễn Thị Ánh T. bị chồng đánh chết tại nhà, thông tin này được chính bố đẻ hung thủ báo”.

Gần 1h sáng ngày 20/12 tại Bệnh viện E, người nhà nạn nhân vẫn có mặt chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng.
Người bác của nạn nhân cho biết thêm, thi thể của chị T. bị một vết thương rất lớn ở phần đầu, toàn thân đầy máu.
Người nhà nạn nhân cho hay, kể từ ngày lấy Quát và về làm dâu nhà chồng cho tới nay, Nguyễn Thị Ánh T. chưa bị nhà chồng điều tiếng gì. Về phần hung thủ Quát, người này cũng được gia đình nạn nhân đánh giá là có tính nết hiền lành, gần đây không có biểu hiện mâu thuẫn với vợ. Sự việc đau lòng này khiến gia đình hai bên đều vô cùng bàng hoàng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai