Mọi dự đoán về TTCN mùa Đông năm nay đều sai bét. Khủng hoảng lực lượng tại các CLB Bundesliga không hề tạo ra các vụ chuyển nhượng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục với những đội quân không cần trang bị thêm vũ khí…
|
|
|

Marco Reus chính là bản hợp đồng đình đám nhất Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này
Rất nhiều chuyên gia dự đoán giá trị của TTCN mùa Đông của Bundesliga năm nay sẽ đạt trên 100, thậm chí có thể lên tới 150 triệu euro. Sở dĩ con số này được đề cập đến là do có quá nhiều bất cập về nhân sự ở mọi đội bóng, với cuộc khủng hoảng đang lan tràn ở mọi nơi. Bremen đã mất gần như toàn bộ đội hình chính nếu so với cách đây 1 năm. Stuttgart có quá thiếu tiền đạo và cả tiền vệ. Ở Wolfsburg, HLV Magath muốn thanh lý ít nhất 8 người, nhưng cũng muốn mua về khoảng 5 tân binh. Rồi Dortmund, Schalke và cả Bayern mạnh đến thế cũng đều bị cuốn vào những vấn đề nhân sự. Trong khi đó, những CLB đang tham gia cuộc chiến trụ hạng như Freiburg, Augsburg, K’lautern đều đối mặt rất nhiều nhu cầu tăng cường lực lượng.
CLB không chịu bỏ tiền, hay đúng hơn là họ không có để mà chi. Có 4 đội không bỏ xu nào vào TTCN mùa Đông gồm Dortmund, Mainz, Hertha và Schalke. Cũng có tới 5 đội bóng chi dưới 1 triệu euro, tức chẳng bõ bèn gì nếu nói rằng họ… chuyển nhượng. Thương vụ đình đám nhất là Marco Reus rời M’gladbach đến Dortmund với giá 17,5 triệu euro, nhưng hiệu lực của hợp đồng chỉ bắt đầu vào mùa Hè tới. Những đội bóng đang trong tình trạng nguy cấp cũng chấp nhận sống cùng với những khó khăn. Bremen im lìm giữa lúc ai cũng kỳ vọng họ sẽ có bản hợp đồng lớn. Phải đến ngày cuối cùng của thị trường mùa Đông, Bremen mới hoàn tất hợp đồng với tiền vệ trẻ Zlatko Junuzovic từ Austria Vienna. Mang tiếng là hợp đồng đáng chú ý, một nhân vật được ví như Mesut Oezil mới, nhưng thực ra giá trị của tiền vệ này cũng chỉ… 800.000 euro. Cuối năm 2011 là thời gian Bremen đã nhận được báo động đỏ khi lối chơi phụ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo Pizarro. Nhưng kết cục thị trường chuyển nhượng cho thấy Bremen chẳng có nhiều tham vọng.
Tương tự như Bremen là Stuttgart, Leverkusen. Hai đội bóng rất bấp bênh này gần như không có tân binh nào. Leverkusen thì chỉ thành công trong việc mua đứt thủ môn Leno từ Stuttgart (đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn). Chính Stuttgart chỉ có 1 tân binh đáng kể: tiền đạo Ibisevic từ Hoffenheim với giá 5,5 triệu euro.
Gã nhà giàu Bayern Munich lại là CLB duy nhất không tham gia thị trường mùa Đông. Họ không mua ai mà cũng chẳng bán người nào, dù chỉ là những hợp đồng cho mượn. Với sự ảm đạm và… bất cần từ các đội bóng, nên TTCN mùa Đông Bundesliga năm nay trở thành kỳ chuyển nhượng buồn tẻ nhất trong lịch sử. Chỉ có tổng cộng 46 bản hợp đồng mới với giá trị chỉ đạt 51,9 triệu euro. Trong khi số tiền thu được từ việc bán 36 cầu thủ chỉ là 28,9 triệu euro. Những con số này quá nghèo nàn để nói rằng sẽ có cuộc bứt phá mang tính đột biến nào đó từ các đội bóng trong giai đoạn lượt về.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide