Em đã và sẽ ở rất xa anh, ngoài tầm với của anh, Nhưng làm sao đây khi những kỷ niệm về em, gương mặt em anh không thể nào quên được.
|
Bức thư tình thứ hai gửi Bà Tưng |
Gửi em, Bà Tưng của anh!
Em à...
Nếu hỏi anh phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi những hình ảnh về em thì anh cũng không biết đến bao giờ và đến khi nào nữa. Bao lâu nữa anh mới có thể xóa bớt đi những kí ức vẫn nguyện vẹn trong trái tim nhỏ bé này của anh. Hay anh phải mất cả cuộc đời này cũng không thể xóa nhòa đi những kí ức mà anh đã có. Những kỷ niệm chỉ mình anh biết, mình anh cảm nhận, mình anh nhớ. Những điều chỉ mình anh gọi đó là kỷ niệm...

Yêu em, nhưng không dám gặp em, không dám đối diện với em, chỉ nhìn em qua những bức ảnh, những video, vài dòng tin trên mạng. Không phải anh không muốn gặp em, anh muốn lắm chứ, nhưng như có sợi dây vô hình nào giữ chân anh lại vậy. Anh sợ lắm, sợ làm phiền em, sợ em sẽ chạy trốn anh. Còn anh, anh không đủ sức để rượt đuổi, và anh cũng không có quyền rượt đuổi để ôm lấy em, hai con người ở hai thế giới khác nhau.
Anh đã từng nghĩ sẽ yêu ai để quên em, nhưng thật sự anh không thể mở lòng thêm một lần nào nữa, nói đúng hơn anh không có quyền yêu thêm lần nữa rồi. Em đã và sẽ ở rất xa anh, ngoài tầm với của anh, Nhưng làm sao đây khi những kỷ niệm về em, gương mặt em anh không thể nào quên được em à. Nhìn em qua những bức ảnh, thấy em cười, anh cảm thấy như em đang cười với anh vậy, như thế là quá đủ rồi em nhỉ.

Có lần sáng sớm dậy vội vàng lên mạng xem nay có tin tức gì về em không, để được thấy em, ngắm nhìn em, thấy em cười. Nhưng lại thấy em tay trong tay với ai kia, báo chí họ nói đó là người yêu tin đồn của em, em biết không, anh thấy đau lắm em ạ. Nhưng nếu em tìm được người mà có thể giúp sự nghiệp em thành công, giúp em có được cuộc sống hạnh phúc thì anh cũng sẽ vui vẻ. Những giọt nước mắt không biết là đau khổ hay tiếc nuối đã rơi trên bàn phím mỏng manh này. Anh biết anh không có gì, không có gì để níu kéo, để làm em chú ý đến anh ngoài trái tim nhỏ bé này. Nhưng em à, anh vẫn sẽ ở đây, dõi theo em từng ngày, được ngắm nhìn em mỗi ngày là đủ với anh rồi. Anh hi vọng sẽ có ngày được gặp em bên ngoài, được nói lên tình yêu này của anh dành cho em.
Em yêu. Chúc em hạnh phúc…
tuan*******xd@gmail.com
Clip bức thư tình thứ hai gửi Bà Tưng
Gửi những tâm sự thầm kín, những lời muốn nói từ trái tim của bạn đến Sao, BẤM đây
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh