Anh yêu em dù nhiều người nói em là một cô gái không tốt. Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng người anh cần là em.
|
Bức thư tình đầu tiên gửi Bà Tưng |
Tưng ơi, Xin em đừng làm anh đau khổ hơn nữa chỉ vì mối tình đơn phương không có hồi đáp này.
Có quá nhiều điều sâu trong tim mà anh không thể cất lên lời!
Anh yêu em dù nhiều người nói em là một cô gái không tốt. Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng người anh cần là em, dù em chỉ có một người để anh yêu thương chứ không thể cùng nhau đi đến suốt cả cuộc đời. Huyền Anh không phải là cô gái thuộc về anh. Điều đó cũng chỉ có thể lí giải là do duyên phận. Không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, nếu cuộc đời cho anh một cơ hội được gặp em, liệu em có yêu anh hay không. Nhưng anh không hề muốn trả lời câu hỏi đó, đơn giản vì anh không còn cơ hội để yêu em nữa rồi, dù cho là hiện tại hay sau này...
Dạo trước, thấy cơ thể không khỏe, anh đã linh cảm đến một điều gì đó xấu, nhưng đến khi nhận giấy xét nghiệm của bệnh viện báo anh bị HIV, anh đã gần như chết đứng ngay tại chỗ. Em biết không, cuộc sống đã khép lại với một chàng trai mới 27 tuổi như anh. Mọi người nói anh đẹp trai, tài năng, có gia thế, nhưng giờ nhiều tiền thì làm gì hả em, đẹp thì làm gì hả em, rồi cuối cùng chết là hết.

Anh yêu em dù nhiều người nói em là một cô gái không tốt. Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng người anh cần là em.
Huyền Anh à em biết không, anh thích em và từng có ý nghĩ sẽ dùng tiền để lấy lòng em. Anh thực sự muốn tạo cho chúng ta một mối quan hệ giữa dù nó là mơ hồ. Anh đã cố hình dung mọi thứ nhưng vô ích, trước khi anh kịp làm gì thì cuộc sống đã khiến anh gục ngã. Em đừng vội phán xét vì sao anh lại nhiễm HIV. Anh luôn là người đàn ông biết giữ mình, nhưng trong một cuộc nhậu say anh đã nảy sinh quan hệ với gái mại dâm. Lần đầu và cũng là lần cuối, nhưng cuộc đời đã không cho anh được một cơ hội.
Ai cũng nói anh có đôi mắt đa tình và có vẻ như anh cũng cảm thấy vậy. Bởi trước khi gặp em, anh chưa bao giờ yêu đơn phương một ai đó quá lâu. Anh cũng không phải là người quá mơ mộng viển vông mà khá thực tế, cho đến lúc này là như vậy. Nhưng, em xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Anh không nhìn thấy được sự đặc biệt ở vẻ bề ngoài nơi em dù mọi thằng đàn ông khác đều chỉ chăm chăm nhìn vào ngực em và phán xét. Nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ thấy em đặc biệt theo một cách gì đó.
Em phát ngôn sốc, em tung clip phản cảm, anh không hề ghét em, mà còn thấy thương em. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc bồng bột, muốn khẳng định cái tôi của mình. Anh tự hỏi một cô gái luôn nhắc đến mẹ với tình yêu lớn như vậy sao có thể là cô gái xấu được. Nhìn những hình ảnh ngoan hiền em đang cố gắng tạo dựng, anh thấy vui cho em.

Anh tự hỏi một cô gái luôn nhắc đến mẹ với tình yêu lớn như vậy sao có thể là cô gái xấu được.
Nhiều lúc anh nghĩ tình yêu của anh không hẳn là tình yêu nam nữ, anh muốn quan tâm đến em như một người anh trai. Người ta bảo, nội tâm của một cô gái là một loại vũ khí thần kì, có lẽ là anh đã nhìn được thấu nội tâm em, vì vậy mà anh yêu em, em có tin như vậy không. Yêu đơn phương, anh không hối hận, anh có thể vứt bỏ những thứ có thể là quan trọng vì một điều quan trọng hơn, đó là hạnh phúc.
Em hãy sống thật tốt, làm một người con ngoan, một cô gái biết đúng sai, phải trái. Đừng để cuộc sống thị phi chốn showbiz cuốn em đi. Huyền Anh ở một nơi nào đó, em hãy nhớ rằng có một người con trai luôn nghĩ đến em và yêu em.
Thời gian của anh không còn nhiều, anh không biết phải đặt em vào đâu trong miền kí ức của anh hiện tại, đặt vào niềm mong chờ hay là nỗi đau.
(Còn nữa)
Clip Bức thư tình đầu tiên gửi Bà Tưng:
Gửi những tâm sự thầm kín, những lời muốn nói từ trái tim của bạn đến Sao, BẤM đây
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh