'Bóng hồng' dính vòng lao lý (P41): Tin thầy bói, nữ sát thủ lập mưu giết bé trai 7 tuổi
Thứ hai, 14/04/2014 10:30

Sau khi lừa nạn nhân trèo xuống giếng sâu, hung thủ đã buông sợi dây thừng khiến cậu bé 7 tuổi bỏ mạng.

Vì mê tín, K đã trở thành kẻ giết người, đoạt mạng bé trai 7 tuổi

Vì mê tín, K đã trở thành kẻ giết người, đoạt mạng bé trai 7 tuổi

Nguyễn Thị K (SN 1968, ngụ xã Đambri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chính là nữ hung thủ giết người trong vụ án rúng động xóm núi này.

Câu chuyện bắt đầu từ khi K tròn 25 tuổi, cô nảy sinh tình cảm với chàng trai xứ Bắc Đỗ Trọng Hùng (31 tuổi). Tuy nhiên, ở quê nhà, Hùng đã có vợ con nên K không thể danh chính ngôn thuận ngỏ lời. Mặc dù vậy, cô gái miền cao nguyên vẫn ‘say như điếu đổ’ chàng trai quê Cao Bằng vào nam lập nghiệp.

Một khi đã bi lụy vì chữ tình, người ta thường hay tìm đến tâm linh để giải tỏa. K cũng vậy, cô lặn lội đến nhà thầy bói để xem cho mình một ‘quẻ tình duyên’ với Hùng.

Sau khi trở về, K càng tỏ ra trăn trở hơn bởi vị thầy bói phán rằng, nếu muốn nên duyên với ‘người trong mộng’ K phải giết con trai người tình, may ra mới có cơ hội.

Cháu bé vô tội mà vị thầy bói nhắc đến ở đây là em Đỗ Trọng Hải (SN 1987, ngụ cùng địa chỉ trên, là con trai anh Hùng). Khi nghe được lời phán của thầy bói, K đã quyết tâm tin ngay để có thể đến được với anh Hùng.

Nghĩ là làm, K lên kế hoạch sát hại cháu bé tội nghiệp mới chỉ chưa đầy 7 tuổi. Ít ngày sau khi trở về từ nhà thầy bói, K gọi cháu Hải sang nhà mình rồi dẫn cháu lên ngọn đồi bỏ hoang đằng sau nhà, tại đây có một giếng nước sâu đã không được sử dụng từ lâu.

K viện cớ bị rơi mất chiếc nhẫn xuống giếng, sau đó K đã nhờ cháu bé trèo xuống giếng nước sâu ở bãi đất hoang để lấy hộ. Tin lời K, cháu Hải đồng ý để người đàn bà này buộc dây ngang lưng để trèo xuống giếng.

Sau khi cháu Hải đã leo được nửa chừng, K quan sát xung quanh không có ai rồi lạnh lùng buông sợi dây. Sau đó, nữ quái bỏ đi về nhà mặc cho nạn nhân kêu gào thảm thiết ở đáy giếng.

giet-be-trai-141

Ngọn đồi nơi K dụ cháu bé lên để ra tay

Không thấy con trai về nhà, gia đình anh Hùng đổ xô đi tìm nhưng vô vọng. Trong cơn buồn bã, anh Hùng đem câu chuyện tâm sự với K và cho rằng, có thể cháu bé đã bị kẻ xấu bắt cóc và không bao giờ trở về nữa.

Mặc dù rất hoảng sợ sau khi gây ra cái chết cho cháu Hải, nhưng K vẫn cố bình tâm để lắng nghe anh Hùng nói chuyện và ngỏ lời ai ủi. Tuy nhiên, vốn là một cô gái hiền lành, chỉ vì quá yêu mà gây tội ác, vài ngày sau đó K đã đích thân đến cơ quan công an tự thú.

Đến lúc này, anh Hùng và người dân địa phương hết sức bàng hoàng khi hung thủ chính là K. Họ càng sốc hơn khi K dẫn gia đình anh Hùng đến vị trí nơi cô sát hại cháu Hải.

Khi thi thể cháu bé vô tội được vớt lên từ đáy giếng, K không dám nhìn thẳng vào mắt anh Hùng, bởi cô biết rằng, trong đó lúc này chỉ có sự hận thù.

Vụ án chấn động dư luận được đưa ra xét xử sau đó không lâu, kết thúc phiên tòa này, K đã phải nhận bản án thích đáng với quãng thời gian gần 20 năm ngồi tù.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

“Bóng hồng” dính vòng lao lý là tuyến bài dài kỳ chuyên viết về những "chân dài" lầm lỡ và con đường hoàn lương. Mỗi kỳ là một nhân vật thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội họ là những người có nhan sắc nhưng sa chân phạm tội. Mời độc giả đón đọc trên Xahoi.com.vn vào 10h30 sáng thứ 2 hàng tuần.

Hoàng Nguyễn (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: giet tre em , me tin di doan , boi toan , giet nguoi da man , an mang , Lam Dong , cuong yeu , bong hong pham toi , tin , bao