Bilbao chỉ đủ sức hạ Man Utd?

Sát thủ Roberto Soldado giúp Valencia nhấn chìm chủ nhà Athletic Bilbao của “HLV xuất sắc nhất thế giới” Marcelo Bielsa với tỉ số đậm 3-0.

Soldado nhấn chìm Athletic Bilbao

Mới cách đây vài ngày, HLV Pep Guardiola ca ngợi đồng nghiệp Bielsa là HLV “đỉnh” nhất thế giới hiện nay sau khi giúp Bilbao loại Man Utd với tổng tỉ số 5-3 để hiên ngang tiến vào tứ kết Europa League. Nhưng phong độ ấn tượng ấy không được Bilbao thể hiện ở La Liga. Đêm qua, đội chủ sân San Mames đã trở thành tấm bia tập bắn của chân sút Soldado.

Tuyển thủ Tây Ban Nha tận dụng triệt để pha chuyền về tắc trách của trung vệ Mikel San Jose, rê qua thủ môn Gorka Iraizoz mở tỉ số 4 phút trước khi nghỉ giải lao. Tới phút 57, chính Soldado nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú sút nối từ đường chuyền ngược trở lại của Jordi Alba. Và anh hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền ở phút 85.

Trước đó, Bilbao chỉ còn chơi với 10 cầu thủ từ phút 67 do Andoni Iraola, cầu thủ đã có pha solo qua 3 hậu vệ Man Utd, nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Fernando Teixeira Vitienes. Thất bại này là thất bại thứ 2 liên tiếp của Bilbao ở Liga; vòng trước, họ đã thúc thủ 1-2 trên sân của Osasuna. Có vẻ như thầy trò Bielsa đã dồn quá nhiều sức cho các trận đấu với Man Utd. Hay như các CĐV TBN đang nói vui, họ chỉ đủ sức đánh bại Man Utd?

Về phần Soldado, với 15 pha lập công ở Liga từ đầu mùa, anh đã đòi lại vị trí chân sút Tây Ban Nha hiệu quả nhất mùa này từ tay Fernando Llorente của chính Bilbao (14 bàn). Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, khả năng Soldado từ chỗ là lựa chọn cuối cùng trở thành lựa chọn đầu tiên trên hàng công của TBN ở Euro 2012 là không hề thấp.

Villarreal (áo vàng) đã 5 trận không biết thắng

Trong lúc đó, đội bóng “láng giềng” với Valencia là Villarreal nhận thất bại thứ ba liên tiếp, đồng thời nối dài chuỗi không thắng lên con số 5, khi thua 0-1 trên sân của Levante. Càng đau cho “Tàu ngầm vàng” bởi bàn thắng duy nhất được Xavi Torres ghi ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Có lẽ vì vậy mà chỉ ít giờ sau, lãnh đạo Villarreal đã sa thải HLV Jose Molina. Ông trở thành nhà cầm quân thứ 12 mất việc tại La Liga 2011/12 khi mới chỉ dẫn dắt Villarreal gần 3 tháng.

Một gương mặt tên tuổi khác là Atletico Madrid cũng trắng tay ở lượt trận này trong chuyến làm khách tại sân Iberostar của Real Mallorca. Sau hiệp một không bàn thắng, Atletico choáng váng nhận 2 bàn thua liên tiếp ngay đầu hiệp hai. Trung vệ Diego Godin đá phản lưới nhà ở phút 47 và chỉ 2 phút sau, Michael Pereira đã nhân đôi cách biệt cho Mallorca.

Hy vọng bùng lên với Atletico ở phút 53 vì được chơi hơn người do Ivan Ramis nhận thẻ đỏ và cộng thêm quả phạt đền. Song đáng tiếc là Radamel Falcao lại không tận dụng được cơ hội tuyệt vời này. Mặc dù ngôi sao người Colombia đã sửa sai bằng pha rút ngắn tỉ số ở phút 66 nhưng như vậy là chưa đủ để đội bóng thủ đô mang về dù chỉ 1 điểm.

Sau trận thua này, Atletico rơi xuống vị trí thứ 9 và kém nhóm giành quyền dự Europa League 3 điểm.

Kết quả lượt trận đêm qua:
Levante 1-0 Villarreal
Torres 90’
Mallorca 2-1 Atletico
Godin 47’ (o.g); Pereira 49’ – Falcao 66’
Bilbao 0-3 Valencia
Soldado 41’, 57’, 85’ (pen)
Real Madrid 1-1 Malaga
Benzema 35’ – Cazorla 90’