Tôi bị sẩy thai, đau đớn báo cho anh biết. Anh bảo không giữ được thì thôi, cố gắng nghỉ ngơi và tiếp tục im lặng, không hỏi han gì thêm.
|
Nếu có cơ hội quay lại, tôi có nên hàn gắn với con người này không? (Ảnh minh họa). |
Tôi 27 tuổi, từng có thời gian yêu đương sâu sắc 4 năm với mối tình đầu ở giảng đường đại học, đã vượt giới hạn. Sau 6 năm độc thân, tôi yêu anh, người hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi đều có công việc với thu nhập khá, ổn định, có địa vị xã hội, cả hai đã ra mắt gia đình hai bên, dự tính cuối năm sẽ cưới. Tính tình anh khá cộc cằn, thô lỗ, thiếu lãng mạn nhưng anh cũng rất thẳng thắn và rõ ràng. Về chuyện chăn gối, chúng tôi rất hòa hợp, đều có sở thích hành xử khá thô bạo. Khi quan hệ, anh không bao giờ sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, một số lần tôi uống thuốc khẩn cấp nhưng sau này bỏ luôn, chủ yếu là canh ngày trứng rụng. Tuy nhiên, hai đứa đều cam kết nếu có thai sẽ giữ lại em bé và cưới.
Tôi có thai, do không biết nên vẫn quan hệ bình thường. Sau lần đó, tôi đau bụng khá nhiều. Khi biết tin, anh không vui, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bảo về nghỉ ngơi chờ ngày cưới. Sau đó anh bặt vô âm tín, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm. Tôi tâm sự với chị về em bé nhưng chưa báo với ba má và nhờ chị hỗ trợ về mặt tinh thần. Chị tôi đề nghị gặp mặt và nói chuyện, anh lý do này nọ không chịu gặp chị. Thời gian này, tôi rất căng thẳng, lo lắng, không ăn không ngủ được gì, bụng lại thường xuyên đau. Sau đó, tôi chủ động gặp và thông báo tình hình sức khỏe cho anh biết, đề nghị anh quan tâm nhiều hơn vì cần anh bên cạnh.
Anh nói cả thiên hạ có thai đâu phải một mình tôi, yếu như tôi khó khả năng giữ được em bé, nếu sinh ra cũng què quặt, rồi anh bảo cứ nghỉ ngơi, từ từ báo cho hai gia đình biết. Anh tiếp tục im lặng. Sau đó một tuần, tôi bị sảy thai, đau đớn báo cho anh biết. Anh bảo không giữ được thì thôi, cố gắng nghỉ ngơi và tiếp tục im lặng, không hỏi han gì thêm. Trong một tuần sau nữa, anh không hề đả động gì, vì quá đau khổ tôi cũng không liên lạc với anh.
Sau đó, tôi chủ động gọi mà anh không bắt máy, đến nhà anh không gặp mặt. Rồi anh nói chia tay, tính đến thời điểm này, chúng tôi không liên lạc gần một tháng rưỡi. Nếu có cơ hội quay lại, tôi có nên hàn gắn với con người này không? Thật tâm tôi còn thương anh nhiều lắm, muốn là vợ anh nhưng nghĩ về cách đối xử tồi tệ này lại chùn lòng. Tôi rất phân vân, cần sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe