Bị nhóm trai làng chém chỉ vì... "nhìn hơi lâu" tại quán cà phê?
Thứ năm, 13/06/2013 19:38

Theo phản ánh của anh Nguyễn Thành Trung, trú tại khu 11, thị trấn Thanh Ba bị một nhóm đối tượng ở xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chém trọng thương.

Anh Nguyễn Thành Trung tại bệnh viện

Anh Nguyễn Thành Trung tại bệnh viện

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/6, anh Trung cùng người em họ là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1993) tới quán cà phê Nhật Ký uống nước. 20 phút sau, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tới quán uống bia.

Một người trong nhóm trên sang bàn của anh em anh Trung mượn ghế, rồi trở lại bàn. Bất ngờ, một thanh niên khác trong nhóm quay sang bàn anh em anh Trung, nói: “Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy”, rồi cả nhóm ném cốc chén và dùng bàn ghế đánh anh Trung.

Anh em anh Trung chạy ra ngoài để thoát thân. Nhưng vừa chạy ra ngoài, anh Trung bị 1 vật bay thẳng vào mắt bên phải, gây choáng váng, sau đó thâm tím toàn bộ vùng mắt. Anh Trung còn bị một thanh niên tên Hùng (ở làng Ái, vẫn theo lời anh Trung) dùng dao chém vào tay, cổ và bả vai, gây rạn xương.

Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Trung được người nhà đưa tới bệnh viện Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Văn Chiêm, Đội phó Đội Điều tra, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết, hôm nay (13/6), xã mới chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp chức năng, phía công an huyện sẽ cung cấp thông tin sau.

Phapluatvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Chém người , Ẩu đả , Trai làng , Trai làng đánh người , Hà Nội