Thấy Phương cầm gậy chặn xe giữa đường để lấy bao tải gạo, Hải điên tiết giằng lấy khúc gậy rồi phang liên tiếp vào đầu khiến em trai bất tỉnh tại chỗ.
|
Bị cáo Nguyễn Bá Hải ngồi co rúm, mệt mỏi lúc tòa nghị án |
Án mạng vì bao gạo
Sáng 24/7/2013, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Bá Hải (SN 1962, trú tại xóm 3 xã Chương Dương, huyện Thường Tín, HN) về tội danh Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Bá Phương (SN 1966), em trai của bị cáo, trú cùng xóm.
Cáo trạng nêu rõ khoảng 18h30 ngày 10/8/2012, Hải đi xát gạo về đầu ngõ thì bị Phương cầm dao và đoạn gậy gỗ chặn xe. Lúc này, anh Phương có hơi men trong người cầm dao giơ lên và nói “… đưa gạo đây…” nhưng Hải không đồng ý. Thấy vậy, Phương vứt dao xuống đất, dùng tay giằng tải gạo làm cả xe lẫn tải gạo đổ xuống đất. Tiếp đó, Phương cầm đoạn gậy vụt vào người anh trai thì Hải né tránh và giằng lấy. Tức điên, Hải cầm đoạn gậy gỗ vụt liên tiếp 4, 5 phát vào đầu em trai làm Phương ngã vật xuống đất. Chưa dừng lại, Hải tiếp tục dùng gậy bồi thêm nhiều phát nữa cho đến khi thấy em trai nằm im bất động Hải mới dừng lại. Sau đó, Hải vứt gậy gỗ rồi bỏ ra vườn hái rau.
Nửa tiếng sau, bà Nguyễn Thị Nghĩa (mẹ của Hải) về nhà thì hốt hoảng thấy cảnh con trai nằm ngoài ngõ bên cạnh là chiếc xe đạp và tải gạo. Bà Nghĩa liền chạy về gặp Hải thì Hải nói “tỉnh queo” là vừa đánh nhau với em Phương. Biết chuyện, bà Nghĩa mới kêu cứu, còn Hải bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đến ngày hôm sau (11/8), Hải bị bắt giữ theo lệnh bắt khẩn cấp.
Nước mắt người mẹ
Cuộc đời người đàn bà góa phụ dù đã 83 tuổi dường như vẫn chưa hết đắng cay, vất vả, lo toan. Mất chồng từ sớm, một tay bà Nghĩa nuôi dạy các con trưởng thành. Trong 4 đứa con, Hải là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong gia đình. Năm 1970, khi đang chơi thì một quả tên lửa nổ ở sau nhà, mảnh tên lửa văng ra bắn vào đầu Hải. Từ đó, trí nhớ của người con trai thứ hai cứ nửa tỉnh nửa mê, lẫn lộn lung tung. Khi thì Hải đập phá, có lần đòi đốt cả nhà, lúc thì đánh mẹ. Do nhà không có điều kiện nên bà chỉ lĩnh thuốc tại y tế xã điều trị cho con. Đến tuổi già, tưởng sẽ được cậy nhờ vào con thì lại xảy ra bi kịch. Một người chết, một người vào tù khiến bà càng héo mòn, xác xơ.
Bản giám định pháp y số 649 ngày 9/11/2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội kết luận trước, trong, và sau khi phạm tội, Hải mắc bệnh tâm thần phân liệt. Trước tòa, người đàn ông 41 tuổi trông yếu ớt, ngây ngô và nói lảm nhảm, lí nhí mỗi khi trả lời chủ tọa. Nhiều lúc mệt quá, bị cáo ngồi thừ xuống ghế nhìn xuống đất mặc mẹ già trình bày.
Anh con trai mắc bệnh đã vậy, đến người con trai út là Nguyễn Bá Phương cũng khiến bà lo nghĩ. Dù đã lập gia đình và có 2 con nhưng anh Phương lại thường xuyên rượu chè khổ vợ, khổ con. Nói trước tòa, bà Nghĩa sụt sùi: “Chuyện nó ra thế này tôi đau lòng lắm. Tôi cũng chẳng sống được mấy bữa nữa. Mong tòa xử nhẹ tội để nó về với gia đình, xã hội.
VKS đề nghị mức án 10-12 năm tù về tội Giết người quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93, BLHS. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo, chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, giết người trong hoàn cảnh bị kích động mạnh, HĐXX tuyên phạt Hải 4 năm tù. Người đàn bà khắc khổ phải nghe luật sư nhắc lại mấy lần mới nghe ra và bất giác bà thấy an lòng cho đứa con trai tội lỗi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đốt vàng mã ở chung cư, vỉa hè: Mức phạt mới nhất người dân cần biết
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội