Vừa mới lên sóng tập đầu tiên, bộ phim truyền hình âm nhạc "Bếp Hát" được kỳ vọng của Tú Vi - người mệnh danh "ma nữ đẹp nhất Việt Nam" - đã lộ nhiều hạt sạn.
|
Diễn viên trong Bếp Hát |
Bếp Hát là bộ phim truyền hình ca nhạc quy tụ những cái tên nổi tiếng như Tú Vi, Lam Trường, Trà My Idol, đạo diễn Lê Hoàng, Phương Thanh... Là phiên bản Việt của series truyền hình nổi tiếng châu Á The Kitchen Musical, Bếp Hát được kỳ vọng về độ hấp dẫn và nhiều ca khúc hay sẽ được tái hiện ở đây. Tập đầu tiên đã được phát sóng trong tuần qua và ấn tượng đầu tiên để lại khá mờ nhạt.

Nữ chính của phim là Katy Mộc Miên (Tú Vi) - cô nàng tiểu thư từng sang Pháp học nấu ăn và hiện đang làm bếp phó ở nhà hàng của gia đình. Mộc Miên không được lòng bếp trưởng Quân (Lam Trường) nên thường xuyên bị chèn ép. Ngoài quan hệ của Mộc Miên - Quân, Bếp Hát còn xoay quanh câu chuyện của chuyên gia rượu vang Ngọc (Trà My Idol), Duy (Văn Anh), Trang (Trương Nhi), chú Hải (Thành Lộc)…


Ưu điểm lớn nhất của Bếp Hát tập đầu tiên chính là các ca khúc sử dụng trong phim. Phim sử dụng bài hát quen thuộc và được nhiều người yêu thích như Katy. Nhiều ca khúc nước ngoài được hát bằng lời Việt như Boom Boom Pow, For Your Entertainmet, Free Your Mind… Là ca sĩ nên Lam Trường hay Trà My không gặp khó khăn trong khoản hát hò.
Trà My trong "Bếp hát"


Ngoài việc thể hiện các bài hát nổi tiếng bằng tiếng Việt, vũ đạo của phim cũng là một điểm sáng. Chẳng hạn như phân đoạn khi Trà My xuất hiện, căn bếp bỗng biến thành đường băng biểu diễn thời trang, cô ma mị và nóng bỏng hát bài Maneater lời Việt. Những nhân viên của nhà hàng nhảy xung quanh người đẹp và bị cô quyến rũ.


Làm tốt trong ca hát và nhảy nhưng dàn diễn viên sáng giá trên lại khá kém trong khâu diễn xuất. Từ Lam Trường, Trà My đến Tú Vi diễn đều đều như trả bài, lời thoại khô cứng. Lam Trường không thể hiện được vai đầu bếp nghiêm khắc và cầu toàn. Nhân vật của Lam Trường và Trà My vốn là tình nhân cũ nhưng khi tái ngộ, cả hai lại đối thoại với nhau bằng gương mặt hết sức vô hồn.



Dàn diễn viên chính khô cứng là vậy mà các gương mặt phụ cũng không kém phần. Đạo diễn Lê Hoàng vào vai David Khải - nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng khó tính - mà chẳng hề thấy khó tính ở đâu. Ngoài ra, hai cô gái lễ tân có nhiều hành động khá kệch cỡm. Một điểm trừ khác là các nhân vật đọc tên của nhà hàng hay rượu vang tiếng Pháp khá ngọng nghịu.


Bên cạnh đó, phim cũng chưa làm nổi lên được sự hấp dẫn của các món ăn, sự chuyên nghiệp của đầu bếp và tính sang trọng, hoàn hảo của một nhà hàng nổi tiếng. Người xem không cảm nhận được sự gấp gáp trong căn bếp của một nhà hàng đông khách mà chỉ thấy một không gian sơ sài và rời rạc.
Tập đầu của Bếp Hát khiến người xem có ấn tượng khá xấu về phim. Hy vọng những tập sau phim có nhiều bài hát và vũ đạo hấp dẫn hơn để kéo lại sự mờ nhạt của các diễn viên.
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai