Gia đình diễn viên Mai Thu Huyền tố cáo bệnh viện FV vô trách nhiệm trong chẩn đoán và xử lý bệnh, dẫn đến cái chết oan uổng của ông Mai Trung Kiên.
![]() |
Bác sỹ bệnh viện FV bị tố cáo đã tắc trách gây ra cái chết cho bố diễn viên Mai Thu Huyền |
Theo đơn tố cáo của bà Mai Thị Thu Trang, chị gái diễn viên Mai Thu Huyền, thì chính sự thiếu trách nhiệm của phía Bệnh viện FV, mà cụ thể là bác sĩ trực tiếp phụ trách đã gây nên cái chết của bố bà ông Mai Trung Kiên.
Sự việc được bà Trang nêu như sau: Tối 7/8/2012, ông Mai Trung Kiên được gia đình đưa vào khoa Cấp cứu của bệnh viện FV và được chẩn đoán viêm ruột thừa, phải mổ. Phía BV đã được gia đình ông Kiên thông báo ông có tiền sử bệnh tim và đang điều trị bằng thuốc chống đông máu. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sỹ Đức Tuấn, khoa Ngoại, đã quyết định mổ vào lúc 15h ngày 8/8/2012. Ca mổ sau đó được bác sĩ Tuấn thông báo đã thành công tốt đẹp.
Cũng theo bà Trang, hai ngày sau khi mổ, gia đình ông Kiên đề nghị bác sĩ kiểm tra vì bệnh nhân bị đau bụng, đau ngực tăng dần. Bác sĩ Tuấn khẳng định vết mổ tiến triển rất tốt, nhưng vị bác sĩ này không làm siêu âm để kiểm tra vết mổ mà chỉ lấy máu để kiểm tra men tim.
Đến 18h ngày 11/8/2012, bệnh nhân bị đau bụng và ngực dữ dội, gia đình bà Trang yêu cầu cấp cứu thì bác sĩ trực bệnh viện FV chưa qua thăm khám đã đi đến kết luận là ông Kiên có triệu chứng nhồi máu cơ tim, chỉ định cho dùng liều cao thuốc đông máu, dù ông Kiên đã cho biết triệu chứng không giống đau tim, mong muốn được kiểm tra. Phía FV không đồng ý, yêu cầu chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện tim Tâm Đức vì FV không có chuyên môn về tim.
Sau các thủ tục kéo dài, ông Kiên được chuyển sang Bệnh viện Tâm Đức, phía Tâm Đức đã tiến hành làm các xét nghiệm dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, Phó giám đốc BV Tâm Đức. Kết luận từ phía BV Tâm Đức cho thấy nguyên nhân đau của ông Kiên không phải từ tim vì các chỉ số tim đều bình thường.
Đồng thời, bệnh viện Tâm Đức đã siêu âm và phát hiện ông Kiên bị chảy máu trong do vết mổ ruột thừa tại bệnh viện FV và đang nguy kịch do thiếu máu trầm trọng. Bác sĩ BV Tâm Đức đã yêu cầu mổ cấp cứu ngay tại đây, đồng thời đề nghị gia đình yêu cầu sự cộng tác từ bác sĩ trực tiếp phụ trách ca này của bệnh viện FV. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng vị bác sĩ này đã rất thờ ơ, tỏ thái độ không cộng tác, sau cùng mới đề nghị chuyển ông Kiên quay về FV vì Tâm Đức “không đủ điều kiện mổ”.
Bà Trang cũng cho biết, về đế bệnh viện FV, do bác sĩ Tuấn vẫn lừng khừng không tỏ thái độ quan tâm đến tính nguy cấp của sự việc, không chịu kiểm tra như yêu cầu, nên bà và người nhà đến nói chuyện với bác sĩ Tuấn, khi trở ra thì tim ông Kiên đã ngừng đập.
Ngay khi biết ông Kiên chết, lực lượng bảo vệ ngay lập tức được chỉ đạo phong tỏa hành lang nơi phòng bệnh của ông Kiên và bác sĩ Tuấn biến mất.
Từ sự việc đau lòng trên, bà Trang bức xúc nêu câu hỏi: "Sau khi mổ và khi bệnh nhân có triệu chứng đau bụng và ngực, bác sĩ FV đã không tiến hành siêu âm kiểm tra để tìm ra nguyên nhân mà vội vàng kết luận là do bệnh tim, do đó đã sử dụng tăng cường thuốc chống đông máu, trong khi biết điều này rất nguy hiểm cho bệnh nhân mới phẫu thuật, trên thực tế hành động này càng làm cho vết thương bị xuất huyết trầm trọng hơn.
Khi bệnh viện Tâm Đức đã kết luận nguyên nhân đau của bố tôi không phải từ tim mà là bị chảy máu trong rất nhiều do vết mổ ruột thừa, đồng thời yêu cầu FV cùng phối hợp để mổ khẩn cấp thì tại sao bác sỹ Tuấn lại từ chối hợp tác và yêu cầu chuyển lại FV, trong khi thời gian đối với sinh mệnh của bố tôi đã rất nguy cấp?".
Về phía bệnh viện FV, đơn vị này chưa có câu trả lời cụ thể nào ngoài phát ngôn của bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Điều hành: "Chúng tôi xác nhận vào ngày 7/8/2012, ông Mai Trung Kiên nhập viện tại Bệnh viện FV với triệu chứng đau bụng và được chẩn đoán là đau ruột thừa, cần phẫu thuật. Chúng tôi đang tiến hành họp hội đồng chuyên môn để có kết luận cụ thể về sự việc. Sau đó, chúng tôi sẽ gặp gỡ và giải thích trực tiếp với gia đình bệnh nhân, báo cáo kết quả cho Sở Y tế".
Về phía Sở Y tế TP. HCM, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, cho biết, phía Sở đã yêu cầubệnh viện FV có báo cáo, kết luận cụ thể đồng thời sẽ thường xuyên theo sát diễn biến vụ việc. Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm Đức - cũng từ chối đưa ra bình luận liên quan đến sự việc nói trên.


-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Nâng Tầm Quảng Cáo Ngoài Trời Với Công Nghệ Hộp Đèn và Tranh Điện Siêu Mỏng
-
Hà Nội: Chi 15 tỷ xây dựng cầu thép di động trên sông Tô Lịch, người dân sắp được hưởng lợi lớn




-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025