Bé Kiều Tâm Anh- cháu bé chùa Bồ Đề mắc bệnh hiểm nghèo hiện đang được chăm sóc với chế độc đặc biệt.
|
Bé Kiều Tâm Anh chùa bồ đề đang được chăm sóc đặc biệt |
Trao đổi với phóng viên chiều 22/8, ông Đỗ Đức Hồng- Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em Thụy An, Ba Vì, TP Hà Nội cho biết: “Thực hiện theo quyết định của Sở LĐ-TB-XH giao nhiệm vụ tiếp nhận bé Kiều Tâm Anh về trung tâm, ngày 21/8, Trung tâm đã đón bé Tâm Anh tại chùa Bồ Đề rồi đưa cháu đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi TƯ. Tình hình sức khỏe của cháu bình thường, cháu Tâm Anh không phải nằm viện điều trị mà cháu đang được các y bác sĩ, người có chuyên môn chăm sóc đặc biệt và tiến triển tốt”.

Bé Kiều Tâm Anh chùa Bồ Đề đang được các y, bác sĩ chăm sóc đặc biệt và có tiến triển tốt.
Bé Kiều Tâm Anh (bé Bông) bị bỏ rơi ở chùa lúc cháu khoảng 14 ngày tuổi. Mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, sống trong điều kiện khó khăn ở chùa Bồ Đề, cuộc sống của bé Bông luôn phụ thuộc vào tấm lòng từ bi và hảo tâm của phật tử đến chùa hay nhóm người tham gia công tác thiện nguyện tại chùa.
Bé Kiều Tâm Anh bị mắc chứng bệnh ly thượng bì bọng nước (EB) được giới y học biết đến như chứng bệnh di truyền rất hiếm gặp. Theo các nhà khoa học, trẻ mắc các chứng bệnh EB phải luôn chống chọi với sự đau đớn. Những bóng nước phồng giộp luôn sẵn sàng vỡ ra, gây đau đớn, nhiễm trùng các vết thương khi có sự tiếp xúc không đúng cách. Các loại thuốc kháng sinh có thể làm liền vết thương ở điểm này, song bóng nước lại xuất hiện, vỡ ở một điểm khác... Nếu cơ thể dùng kháng sinh lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc.
Chị Nguyễn Thị Bích Hằng (phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)- một trong những người thuộc nhóm thiện nguyện EB Hà Nội từng hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đềcho biết, tiếp cận với bé Kiều Tâm Anh, chị và các thành viên trong nhóm rất xót xa cho số phận của bé Bông.

Chị Nguyễn Thị Bích Hằng- thành viên nhóm thiện nguyện EB Hà Nội.
Khi chứng kiến diễn biến bệnh của bé ngày càng nặng, chị đã viết đơn xin nhận nuôi bé Kiều Tâm Anh để có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho cháu, mặc dù đã có một con trai và một con gái rất xinh xắn. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có phản hồi gì về nội dung đơn của chị.
“Cả nhóm rất vui khi bé Tâm Anh được đưa lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em Thụy An sống và nhận được chế độ chăm sóc đặc biệt. Hiện hiện nay các thành viên của nhóm vẫn duy trì tặng bé Tâm Anh thuốc chữa bệnh và bông băng. Các thành viên của nhóm sẽ tổ chức thường xuyên từ Hà Nội lên Trung tâm để thăm và chăm sóc Tâm Anh”, chị Hằng nói và cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề đạt nguyện vọng nhận bé Bông làm con nuôi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe