Một chuyến bay đến sân chơi lớn nhất dành cho người lớn ở Mỹ, Las Vegas đã tiếp nhận một hành khách bất thường vào cuối tuần trước.
|
Sân bay Quốc tế Minneapolus-St. Paul |
Đó là một cậu bé mới 9 tuổi, đi du lịch một mình và hiển nhiên là không có vé. Cục Quản lý An ninh Vận tải cho biết bé trai đã đi qua cửa an ninh với tất cả các hành khác. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ bằng cách nào cậu bé này lại được nhận lên chuyến bay trên.
Theo lời ông Patrick Hogan, phát ngôn viên của sân bay Quốc tế Minneapolus-St. Paul cho biết phi hành đoàn chuyến bay Delta 1651 tỏ ý “nghi ngờ hoàn cảnh của đứa trẻ” trong chuyến bay từ Minneapolis đến Las Vegas. Sau đó, các thành viên phi hành đoàn đã liên lạc với chính quyền ở Las Vegas và trao trả cậu bé cho dịch vụ bảo vệ trẻ em.
“Quả là may mắn khi phi hành đoàn hành động thích hợp để đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ vì vậy câu chuyện đã có kết thúc tốt đẹp”, ông Hogan cho biết thêm.
Hiện hãng Delta cho biết vụ việc này rất “nghiêm trọng” và đang làm việc với chính quyền bang.
Hãng hàng không nêu rõ chính sách về trả em bay một mình trên trang web của mình. Theo đó, trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 tuổi có thể đi một mình mà không có người thân thích. Tiếp viên sẽ đặc biệt chú ý đến những người hợp này. Họ sẽ chỉ cho các bé chỗ ngồi và thậm chí là giới thiệu buồng lái phi hành đoàn trong thời gian cho biết.
Báo cáo của KARE cho biết các quan chức sân bay đã xem đoạn băng an ninh và không nghĩ rằng đứa trẻ có vé. Bé trai chạy từ Twin Cities sau đó chờ lên máy bay. CNN dẫn lời các quan chức sân bay cho biết cậu bé đã ở sân bay trước đó một người, lấy hành lý từ băng chuyền đến quán ăn sân bay. Ngày hôm sau, hình ảnh đứa trẻ mất dấu và đến Las Vegas mà không hề bị phát hiện.
Một chuyên gia an ninh máy bay cho biết họ đang rất quan tâm đến cách thức đứa trẻ qua mặt nhân viên kiểm tra an ninh. “Kể từ ngày 11/9, vấn đề bảo mật luôn được ưu tiên nhưng chúng ta vẫn có lỗ hổng và đây là một ví dụ hoàn hảo”, Terry Trippler của tờ ThePlaneRules.com nói với KARE.
Vụ việc lần này là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Minneapolis nhưng trong nhiều năm qua các sân bay khác từng có sự cố tương tự. Vào năm 2007, một đứa trẻ 9 tuổi bay từ Seattle đến Phoenix San Antonio trước khi được phát hiện. Mẹ của bé trai này cho biết đứa trẻ đến đại lý mua vé với tên giả. Năm ngoái, giấc mơ đến Đấu trường La Mã một cậu bé 11 tuổi ở Manchester, Anh đã bị tiêu tan khi bị giữ lại tại sân bay Rome.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai