Bé 2 tuổi bị bút chì cắm vào não
Thứ năm, 05/07/2012 16:45

Một bé gái 2 tuổi ở Anh đã may mắn thoát chết sau khi bị chiếc bút chì cắm sâu 4 cm vào mắt, xuyên vào não và chỉ cách mạch máu chính 1 mm.

Ảnh chụp CT của chiếc bút chì cắm vào não bé Wren Bowell. (Ảnh: PA)

Ảnh chụp CT của chiếc bút chì cắm vào não bé Wren Bowell. (Ảnh: PA)

Các bác sĩ tại bệnh viện Frenchay, thành phố Bristol, cho biết họ đã phải phải bỏ một phần hộp sọ để lấy chiếc bút chì ra nhưng khẳng định bé Wren, 2 tuổi, sẽ không bị tổn thương não. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ.

Bố của bé Wren, anh Martyn Bowell, 34 tuổi, nói: "Chiếc bút chì không đâm trúng vào nhãn cầu của con bé. Các bác sĩ nói rằng chiếc bút chỉ cách mạch máu chính trong não con bé có 1 mm".

Guardian đưa tin nếu chỉ dịch một chút nữa thôi có thể não của Wren sẽ bị tổn thương nặng và cô bé khó có thể qua khỏi.

Bé Wren may mắn sống sót sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Caters)

Bé Wren Bowell, sống ở Somerset, đang hí hửng chạy ra khoe bố mẹ bức tranh mà cô bé vừa vẽ xong thì bị vấp ngã và không may bị chiếc bút chì đâm đúng vào vị trí giữa nhãn cầu và hốc mắt. Là một y tá nên chị Michelle, mẹ của Wren, nhận ra không nên cố gắng lấy cây bút ra mà quay số 999 để đưa con gái đi cấp cứu.

Sau ca mổ, bé Wren phải nằm viện 3 tuần trước khi được trở về nhà với bố mẹ.

NS
Tag: Anh , Wren Bowell , Bút chì , Bút chì cắm vào não , Tai nạn hi hữu , Chuyện lạ thế giới