Do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, giữa Nguyễn Văn Thìn và anh Tuấn đã xảy ra cãi vã. Thìn rút dao đâm trúng ngực anh Tuấn rồi bỏ trốn.
|
Sáng 8-3, nguồn tin của PV cho biết tối 7-3, Công an TP Vinh đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1977, trú tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP.Vinh) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.
Ảnh minh họa
Thìn là nghi can đã dùng dao đâm chết anh Phạm Anh Tuấn khi hai bên xung đột cãi vã.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 24-2 do mâu thuẫn từ trước nên khi Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1975, trú tại xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa, TP.Vinh ) và Nguyễn Văn Thìn gặp nhau thì đã xảy ra cãi vã to tiếng tại khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, TP.Vinh.
Trong lúc cãi nhau, Thìn rút dao đâm vào ngực Tuấn. Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng nên đã anh Tuấn đã tử vong chiều cùng ngày.
Sau khi gây án, Thìn bỏ trốn và đã bị bắt sau 13 ngày lẩn trốn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Sửa mũi, gọt cằm, tẩy nốt ruồi có phải làm lại căn cước công dân không?
- Đây là 5 số tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối cảnh giác khi giao dịch
- Vừa lái xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt thế nào? Nặng nhất có thể bị xử lý hình sự
- Ô tô bị phạt nguội nhưng đã sang tên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
- Cuộc sống và nhan sắc hiện tại của Á hậu Việt lấy chồng đại gia hơn 27 tuổi, khối tài sản lên đến gần 150 tỷ đồng
- Tỉnh nào từng đạt kỷ lục nóng nhất Việt Nam?
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?