Bắt kẻ cướp súng, chém cảnh sát, trốn như chuột
Thứ tư, 12/09/2012 11:34

Khi được đưa ra khỏi miệng cống, tên cướp mình mẩy sứt sát, gần như lả đi sau 5 tiếng đồng hồ sờ lần sờ mò trong bóng tối, khắp người bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sau 5h ngụp lặn trong cống nước thải, đối tượng Trần Huy Bình mệt lả

Sau 5h ngụp lặn trong cống nước thải, đối tượng Trần Huy Bình mệt lả

Chạy xe phân khối lớn đi cướp, khi bị truy đuổi, hai tên cướp liều lĩnh chống lại khiến hai chiến sĩ công an bị thương. Một đối tượng chui xuống cống nước thải lẩn trốn. Hàng chục chiến sĩ công an, nhân viên cứu hộ mang bình oxy, đeo mặt nạ dưỡng khí chui xuống cống nước thải truy tìm tên cướp táo tợn suốt 5 tiếng đồng hồ...

Khi cơn mưa rào chợt ập xuống, nước dâng lên, tên cướp lóp ngóp bò ra miệng cống xin hàng.

Cướp súng cảnh sát

Khoảng 8h30 ngày 5/9, một nam thanh niên treo túi xách đựng máy vi tính xách tay trước xe, đang chạy trên đường Lã Xuân Oai (Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ bị hai đối tượng áp sát, giật túi xách rồi rú ga bỏ chạy. Ngay lập tức nạn nhân tăng ga đuổi theo, vừa đuổi vừa tri hô “cướp… cướp” để tìm sự trợ giúp của người đi đường.

Tuy nhiên, hai tên cướp đi xe phân khối lớn, chạy như bay trên đường phố nên không ai kịp chặn chúng lại. Người thanh niên vẫn bám đuổi quyết liệt. Bị đeo bám suốt gần 2 km, đến một đoạn đường thoáng, hai tên cướp bất ngờ giảm ga đi chậm lại. Anh thanh niên vọt ga áp sát. Do đã có dự mưu từ trước nên chỉ chờ có vậy, tên cướp ngồi sau giơ chân đạp mạnh vào đầu xe của nạn nhân khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đường, chấn thương nặng.

Nhận được  tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9) huy động lực lượng chốt chặn ở nhiều ngả, quyết không cho hai tên cướp táo tợn chạy thoát. Khoảng 15 phút sau đó, tổ công tác gồm bốn đồng chí được phân công chặn trên đường Lê Văn Việt phát hiện hai thanh niên khả nghi, đi xe phân khối lớn, lao vun vút lạng lách trên đường.

Tổ công tác lập tức lên xe đuổi theo. Đến khu vực chợ nhỏ, đường đông, các chiến sĩ công an bắt kịp hai nghi phạm, ép xe của đối tượng vào lề, yêu cầu chúng dừng xe. Nam thanh niên ngồi sau bất ngờ rút dao vung chém khiến một chiến sĩ bị thương. Trước sự chống trả quyết liệt, hung hãn của đối tượng, hai cảnh sát khác nhanh chóng đạp ngã xe bọn chúng, nhanh chóng khống chế và bắt được tên cầm lái. Đối tượng ngồi sau nhanh chân bỏ chạy.

Cảnh sát bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng tên cướp vẫn không chịu dừng lại. Khi một chiến sĩ đuổi kịp, tên cướp chống trả quyết liệt. Trong lúc vật lộn, đối tượng đã giật được khẩu súng của chiến sĩ trên, chĩa thẳng vào bụng công an bóp cò, rất may viên đạn không nổ. Quyết tâm chạy trốn đến cùng, tên cướp vung dao loạn xạ “mở đường máu” thoát thân. Một chiến sĩ tiếp tục lao vào khống chế đã bị trúng dao của đối tượng. Lợi dụng tình hình, tên cướp nhảy xuống cống nước thải lẩn trốn.

Đối tượng Lê Văn Tính

Đối tượng Lê Văn Tính

Cơn mưa “bắt cướp”

Cống nước thải ở đoạn trên có đường kính khoảng 70 cm, bùn ngập ngang bắp chân. Người chui vào cống này phải cúi rạp xuống,  đầu cách bùn chỉ một gang tay. Muốn đi chuyển trong lòng cống, người ta chỉ còn cách… bò. Miệng cống tối om, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ai hít phải cũng choáng váng do dưới cống có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy nên có rất nhiều khí độc. Không quản vất vả, hàng chục chiến sĩ công an, nhân viên cứu hộ đeo bình oxi, mặt nạ chống độc, tay cầm đèn pin lần mò chui vào cống để truy tìm đối tượng.

Tuy nhiên, hệ thống cống thoát nước thải ở thành phố được thiết kế với nhiều nhánh nối giữa các đường lớn nhỏ. Trong lòng cống hôi thối, không có một chút ánh sáng, lại nhiều gõ ngách dọc ngang khiến hệ thống cống rãnh chẳng khác gì một “mê cung chết”, người ở trong đó lâu có thể sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí và mất khả năng định vị phương hướng.

Ngoài lực lượng trực tiếp chui vào lòng cống để truy bắt đối tượng, Công an Quận 9 còn huy động lực lượng dân quân, công an tất cả các phường phong tỏa tất cả miệng cống quanh khu vực đề phòng tên cướp chui lên. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ vất vả truy tìm, đến tận 14h, lực lượng công an vẫn không thấy bóng dáng của tên cướp nguy hiểm.

TP HCM đang vào mùa mưa, hầu như ngày nào buổi chiều trời cũng chuyển mưa. Buổi chiều 5/9 cũng không là ngoại lệ. Khoảng 14h15, cơn mưa lớn bắt đầu ập tới như trút nước xuống khu vực. Việc truy tìm thủ phạm bị gián đoạn, nhưng có điều lạ là đột nhiên thấy mưa, đồng chí Đội trưởng Đội hình sự lại vui mừng ra mặt.

Bất chấp cơn mưa lớn, anh ra lệnh các chiến sĩ của mình không được rời vị trí, huy động toàn bộ lực lượng chốt chặn tất cả các miệng cống. Đúng như anh dự đoán, khi cơn mưa trút xuống chỉ khoảng 10 phút sau là tên cướp chui lên. Người hắn ướt sũng, không đứng nổi vì mệt.

Khi đồng đội hỏi sao anh biết là nhất định tên cướp sẽ chui lên, vị đội trưởng cười: “Giống như bắt chuột thôi”. Nếu ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn đều biết để bắt những chú chuột đồng nhanh nhẹn và tinh khôn, cách hiệu quả nhất là đổ nước vào miệng hang của chúng. Khi nước trong hang dâng lên, con chuột ngạt thở sẽ phải lao ra ngoài. Và trận mưa đã chiều nay đã khiến nước trong cống dâng lên nhanh chóng, tên cướp cuối cùng cũng phải chui lên nếu không hắn sẽ bị ngạt.

Suốt cả buổi trưa nhịn đói, chịu bẩn, mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng lúc này mọi khó chịu bỗng tan biến. Ai cũng bật cười khâm phục trước khả năng ứng dụng sáng suốt “kinh nghiệm tuổi thơ” của người đội trưởng.

Tên cướp “cứng đầu đến cùng”

Vị trí mà tên cướp leo lên cách nơi hắn đã chui xuống hơn 1 km. Khi được đưa ra khỏi miệng cống, tên cướp mình mẩy sứt sát, gần như lả đi sau 5 tiếng đồng hồ sờ lần sờ mò trong bóng tối, khắp người bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ai cũng phải lắc đầu trước “tinh thần” ngoan cố đáng sợ của tên cướp này.

Bước đầu đối tượng khai nhận hắn tên Đặng Như Ý (SN 1993, quê Quảng Ngãi), đối tượng cầm lái là Lê Văn Tính (SN 1992, cùng quê Quảng Ngãi). Sáng 5/9, trước khi cướp máy vi tính xách tay của nam thanh niên trên đường Lã Xuân Oai, bọn chúng đã cướp được hai máy vi tĩnh xách tay khác trên Xa lộ Hà Nội (thuộc phường Tân Phú và Hiệp Phú, Quận 9). Thủ đoạn của bọn chúng là tên lái xe áp sát “con mồi”, tên ngồi sau dùng kéo cắt dây đeo túi, nhanh chóng giật túi xách người đi đường.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, công an xác định đối tượng không phải là Đặng Như Ý như hắn khai, hay như giấy tờ tùy thân tên cướp này mang trên người. Đối tượng Đặng Như Ý có lý lịch như trên thật ra đang ở… trong tù. Qua nhiều giờ đấu tranh, đối tượng ngoan cố này mới khai nhận hắn là Trần Huy Bình (SN 1992, quê Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bình khai sau khi bạn hắn là Như Ý đi tù, hắn mượn tạm tên tuổi, giấy tờ của bạn để “làm ăn”.

Vào TP HCM, Bình và đồng bọn không ở nhà trọ nhằm trốn việc đăng ký tạm trú tạm vắng. Hàng ngày chúng di chuyển khắp nơi, ở mỗi địa bàn “làm ăn” chúng lại chọn cho mình một… khách sạn để tá túc.

Công an Quận 9 đang mở rộng điều tra vụ án.

PLVN
Tag: Cướp súng , Tên cướp , Bắn cảnh sát , Trốn chạy , TP.HCM