Do không làm đúng quy trình gây mê nên chỉ sau một mũi tiêm của bác sỹ Đỗ Mạnh Hùng, bệnh nhân mổ sản đã bị “teo” mất một chân…
|
Chị Trương Thị Hương Giang |
Hơn 1 năm qua, để bưng bít sự việc, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) đã dùng tiền của Bệnh viện để đưa nạn nhân đi chữa chạy nhưng đến nay chân nạn nhân vẫn bên to, bên bé, khập khiễng…
Mũi tiêm quái ác
Ngày 25/08/2011, sau khi đi khám thai chị Trương Thị Hương Giang, 24 tuổi, trú tại thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội được các bác sỹ ở đây cảnh báo chị khó đẻ thường và phải mổ. Tin tưởng vào bác sỹ, gia đình chị Giang đã đồng ý mời các bác sỹ ở đây mổ cho mình. Người thực hiện ca mổ là Phó giám đốc Bệnh viện, Bác sỹ Nguyễn Quốc Hùng. Người thực hiện việc gây mê là Bác sỹ Đỗ Mạnh Hùng.
Sau khi mổ xong được 1 ngày thì chị Giang đã phát hiện ra hiện tượng 1 chân của mình bị tê, thấy vậy, người nhà chị Giang đã vội vàng báo cáo bác sỹ. Chị Giang được đưa đi chụp cộng hưởng từ thì hiện ra bị tổn thương tủy sống. Sau đó được điều trị bằng phương pháp đông y, dùng châm cứu hòng phục hồi chức năng, cứu vãn cái chân đã bị teo.
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã được hơn 1 năm, chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng chị Giang vẫn chưa bình phục, chân và mông vẫn bên to, bên nhỏ, dáng đi “chấm phẩy”, khó khăn trong sinh hoạt.

Lá đơn gửi cơ quan chức năng của chị Giang
Bao che?
Rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện dưới sự chủ trì của Giám đốc Bệnh viện, ông Đinh Công Hà. Ông Hà thừa nhận, đúng là có chuyện bệnh nhân Trương Thị Hương Giang bị teo chân do khi gây mê, tiêm vào tủy sống đã dẫn đến tê liệt dây thần kinh là cho bệnh nhân khi tiến hành phẫu thuật lấy thai. Trách nhiệm này thuộc về bác sỹ tham gia kíp mổ.
Khi được hỏi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện có báo cáo lên Sở Y tế không? Ông Hà trả lời là có báo cáo, nhưng chỉ là "báo cáo bằng miệng" với bà Hòa, Phó chánh thanh tra sở.
Khi được đề nghị xem lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, ông Hà đã yêu cầu hai cán bộ cấp dưới đi lấy hồ sơ cho phóng viên xem. Tuy nhiên sau khi quanh quẩn 1 hồi, bà Vũ Thị Thanh Sơn, trưởng phòng tổ chức đã mang lại “độc” 1 cái biên bản thiếu trang với lý do hết sức mơ hồ là phô tô thiếu, có gì thông cảm. Mặc dù vậy, ở phần đầu và cuối biên bản đều thừa nhận lỗi sai sót này thuộc về bác sỹ của bệnh viện.
Không chỉ có vụ việc trên, trước đó còn hàng loạt các tai tiếng khác như việc bác sỹ Đỗ Mạnh Hùng cùng với y tá Hạnh đã cùng nhau cãi vã, chửi bới tay đôi với người nhà bệnh nhân. Trong lúc bệnh nhân đang đau đớn trên gường bệnh, chưa có 700.000 đồng để nộp viện phí thì bệnh viện này đã chuyển luôn bệnh nhân lên Bệnh viện Sơn Tây với lý do “cấp cứu”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các sai phạm ở bệnh viện này.
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng dịp Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội