Ảo giác vì phê ma túy rồi lao ra đường cướp xe
Thứ năm, 20/02/2014 13:01

Do chơi ma túy, Lê Văn Trường (34 tuổi, quê Nam Định) bị hoang tưởng nghĩ có công an truy đuổi nên leo lên nóc nhà dân trốn, sau đó cướp xe để có phương tiện tẩu thoát.

Đối tượng tại cơ quan công an

Đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 19/2, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết  vừa trao thư khen và phần thưởng khích lệ cho bà Nguyễn Thị Kim Nhung (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) và  ông Trần Thanh Tòng (59 tuổi, một người chạy xe ôm ở xã Bình Mỹ, H.Củ Chi). Trước đó, bà Nhung và ông Tòng đã phát hiện và bắt giữ nghi can cướp tài sản là Trường.

Theo Công an huyện Củ Chi, ngày 16/2 do sử dụng ma túy, Trường bị hoang tưởng, nghĩ có công an truy đuổi mình nên bỏ chạy rồi leo lên nóc nhà một người dân tại xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi) trốn. Bị chủ nhà phát hiện, Trường chạy bộ ra đường Hồ Văn Tắng nhờ một đàn ông đi đường chở được khoảng 100m thì chồm lên nắm tay lái tăng ga khiến cả hai té xuống đường.

Trường tiếp tục chặn và cướp xe máy của chị N.T.H.Đ (18 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung) rồi chạy xe đến quán cà phê tại xã Bình Mỹ (H.Củ Chi) chào bán cho bà Nhung với giá 2 triệu đồng. Bà Nhung nghi ngờ nên báo cho ông Tòng. Ngay sau đó ông Tòng bắt giữ được Trường giao công an.

Tuoitre.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: TPHCM , Phê ma túy , Ảo giác , Cướp xe máy , Ngáo đá , Cướp tài sản