Vì "bí" tiền tiêu, hai đối tượng Cung và Tiến đã rủ nhau đi trộm cắp và bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang thực hiện phi vụ.
|
Hai bị cáo Cung và Tiến trong giờ nghị án |
Vốn là chàng trai quê hiền lành chất phác, Nguyễn Văn Tiến (1993, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa) được “đàn anh” là Lê Văn Cung (1992, ngụ cùng quê) rủ rê ra Hà Nội làm mướn để có tiền phụ giúp gia đình. Đang tuổi “ăn”, tuổi “chơi” nghe nói đến được ra Thủ đô làm việc Tiến lấy làm vui sướng và xin gia đình cho theo Cung ra Hà Nội.
Nghĩ tưởng kiếm việc làm nơi đất khách đơn giản, trong khi đó cả hai chưa có kinh nghiệm và bằng cấp nên không nơi nào nhận. Tiến và Cung sống lang thang không việc làm. Do không có tiền ăn tiêu nên Cung đã “đầu têu” rủ Tiến cùng đi “trộm vặt” để kiếm tiền sinh sống.
Ngày 13/1/2013, hai đối tượng rủ nhau tới khu vực phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và mang theo “đồ nghề” là 1 đèn pin, 1 quận băng dính màu đen, 1 bông hoa dán tường mục đích là đi trộm cắp tài sản.
Sau khi “dò la” đến số nhà 30 đường Kim Giang, phát hiện một khu nhà trọ cổng không khóa, Cung bảo Tiến đứng ngoài “canh” còn mình thì dùng tay đẩy bung chốt cửa nhà chị Phùng Thị Ngọc Hoa (1991, là sinh viên thuê trọ). Thấy cửa mở chị Hoa từ trên gác đi xuống chốt cửa, lúc này Cung “nấp” trong phòng, bất thình lình nói “đứng im nếu không tao đâm chết”, sợ hãi chị Hoa không dám nhúc nhích. Tên đạo chích đi lên gác lấy máy tính xách tay cùng điện thoại, lợi dụng lúc Cung đang lấy tài sản chị Hoa chạy ra ngoài để kêu cứu thì bị Tiến dùng gậy khống chế và làm bị thương ở mặt. Sau khi lấy được tài sản, cả hai cùng bỏ chạy, chị Hoa hô hoán và trình báo cơ quan công an và chúng bị bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận đã thực hiện phi vụ trộm cắp như trên, ngoài ra chúng còn thực hiện thành công 3 phi vụ trộm cắp khác trong khoảng thời gian trước đó. Những tài sản chúng lấy trộm thường là máy tính xách tay, điện thoại.
Ngày 28/3, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án, 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa ăn năn hối cải về việc đã làm. Trong khi Cung mặt “ráo hoảnh” trả lời cặn kẽ mọi câu hỏi của HĐXX thì Tiến chỉ biết cúi đầu, nước mắt lã chã rơi, sự ăn năn hằn trên khuôn mặt khắc khổ, sạm đen đáng thương của y.
Phiên tòa kéo dài tới chiều ngày 29/3, kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo 10 năm tù vì tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” theo Điểm d Khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự.
Sau bị bị áp giải lên xe chuyên dụng chở phạm, cả hai gia đình bị cáo chạy theo gọi tên con trong nước mắt, khung cảnh chiều tà càng xé lòng người tới dự.
Vụ án trên chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, hãy biết làm chủ bản thân, biết hành động đúng và làm chủ cuộc sống của mình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại