Cuộc chiến của 3 mỹ nam trong các bộ phim truyền hình Hàn ngày một căng thẳng
![]() |
3 mỹ nam cạnh tranh ngôi 'Vua' ở Hàn Quốc |
Phim truyền hình Hàn Quốc được phân chia theo ngày, với những khung giờ cùng chiếu của 3 nhà đài lớn MBC, SBS và KBS. Cụ thể, sẽ có các loạt phim của tối thứ 2&3, thứ 4&5, cuối tuần và phim hàng ngày (chiếu khung giờ sáng).
3 nhà đài luôn cạnh tranh nhau về tỷ suất khán giả xem chương trình giải trí và phim - gọi là rating. Tại Hàn Quốc, chỉ số rating là con số khách quan về việc bộ phim đó có thu hút khán giả xem truyền hình hay không. Các thông số được căn cứ theo số liệu của trung tâm nghiên cứu truyền thông AGB Nielsen của Hàn. Thông thường, bảng xếp hạng rating các phim cùng khung giờ chiếu của 3 đài truyền hình sẽ cho thấy bộ phim nào chiếm ưu thế.
Hiện tại, những mỹ nam của 3 bộ phim truyền hình tối thứ 4&5 màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang quyết liệt đua tranh ngôi “vua” về rating. Khoảng cách của loạt phim hot nhất xứ Hàn hiện nay chỉ cách nhau ước chừng chưa đến 2% lượng khán giả.
Tính đến tối thứ 5, ngày 7/8, Tay súng Joseon hiện đang giữ vị trí đứng đầu với 12,2% khán giả xem truyền hình Hàn Quốc. Tiếp đó vị trí thứ 2 thuộc về Định mệnh anh yêu em với 10,3%. Bộ phim Chỉ có thể là yêu xếp thứ ba, có rating 10%.
Cuộc chiến căng thẳng để giành ngôi vị phim số 1 tối thứ 4&5 trên màn ảnh nhỏ Hàn thực chất là màn tỷ thí của 3 mỹ nam Jo In Sung, Lee Jun Ki và Jang Hyuk.
Lee Jun Ki đảm nhiệm vai nam chính trong Tay súng Joseon (Joseon Gunman). Cuộc trả thù cái chết oan ức của người cha khiến tay súng tài giỏi Yoon Sang (Lee Jun Ki) phải giấu kín thân phận. Anh quay trở lại vùng đất xưa, giả danh thành một người Nhật Bản để điều tra ai là kẻ thù giết cha.
Nụ hôn đẫm nước mắt trong ngày hội ngộ của cặp đôi chính trong "Tay súng Joseon"
Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường. Tập 13 phát sóng tối 6/8 chứng kiến cuộc tái ngộ giữa Yoon Sang và người yêu Soo In. Trước đó, hai người vì sự an nguy của tính mạng đã không dám đối diện tình cảm. Nụ hôn đẫm nước mắt trong ngày gặp mặt báo hiệu một lối rẽ mới trong diễn biến tiếp theo của phim. Ngoài ra, trong tập 14 có chi tiết Yoon Sang và kẻ thù cùng ở trong nhà lao, đẩy kịch tính phim lên cao trào.
Jo In Sung và Gong Hyo Jin có nụ hôn ướt át trong tập 5 của "It’s okay, That’s love"
Trong khi đó, Jo In Sung của bộ phim Chỉ có thể là yêu (It’s okay, that’s love) đang nhận được nhiều khen ngợi với mạch truyện tình cảm nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh. Câu chuyện tình yêu giữa nhà văn Jang (Jo In Sung) và nữ bác sỹ Hae Soo (Gong Hyo Jin) ngày một hấp dẫn. Họ cùng chia sẻ chuyện khó khăn trong quá khứ và một nụ hôn ướt át đã thành hiện thực khi cả hai cùng ở bên nhau dưới hồ.
Trong tập 10 của Định mệnh anh yêu em, Jang Hyuk đau đớn khi Jang Nara phải nhập viện
Nam diễn viên Jang Hyuk đang phối hợp rất ăn ý với Jang Nara trong bộ phim Định mệnh anh yêu em (Fated to love you). Từ chuyện hợp đồng hôn nhân, hai nhân vật chính đã nảy sinh tình cảm quấn quýt. Tuy nhiên, anh chàng thiếu gia do Jang Hyuk thủ vai bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Thực hư chuyện Sỹ Luân mất trí nhớ sau 2 lần phẫu thuật
-
Tình trạng hiện tại của Nam Thư thế nào sau scandal tình ái?
-
Mộ của Từ Hy Viên nằm gần lề đường, diện tích khoảng 3 mét, khác xa so với ngôi mộ của Đặng Lệ Quân dù được chôn cất cùng khu




-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’