Dù thực tế vẫn chưa mang về chiếc cúp vô địch V-League cho bầu Đức nhưng nhìn những gì mà các cầu thủ HAGL chơi bóng bây giờ, có lẽ điều ấy sẽ chẳng bao xa nữa.
|
Tưởng không lớn...
Không phải tự nhiên ngay sau khi mùa giải 2017 kết thúc, bầu Đức đã “rung chuông” và đưa ra quyết tâm sẽ lấy mùa bóng này làm nền tảng để sang năm 2019 HAGL phải lên ngôi vô địch sau nhiều năm ròng rã chờ đợi.
Ông chủ đội bóng phố Núi được củng cố niềm, khi kể từ lúc có GĐKT Chung Hae Seung đội nhà đã chơi tốt hơn hẳn, với những chiến thắng liên tục vào cuối mùa vừa qua.
HAGL trước đây chỉ là "nai vàng ngơ ngác" tại V-League |
Thế nhưng, cái sự tin tưởng ấy của bầu Đức đã sớm gặp thử thách, bởi lẽ HAGL bắt đầu mùa giải 2018 bằng những trận đấu thực sự khó khăn, trong đó có thảm bại 0-5 trước CLB Hà Nội ở Hàng Đẫy, chưa nói tới những trận đấu tương đối bệ rạc khác.
Và đến lúc này, nhiều người đã nghĩ đến câu chuyện mãi không lớn của các cầu thủ HAGL, hoặc “chậm phát triển” như cách mà Công Phượng, Xuân Trường...đình đám ra lò, nhưng mãi chưa thể vượt qua được cái bóng thời U19 Việt Nam.
... nhưng lớn không tưởng
Cảm giác HAGL chưa lớn kéo dài mãi cho tới trước trận nghênh tiếp CLB Hà Nội ở tứ kết Cúp QG tại Pleiku. Nhưng chỉ sau hơn 90 phút tái đấu, những cầu thủ trẻ phố Núi đã cho tất cả thấy mọi điều nói về mình là không đúng.
Nếu như trước đây Xuân Trường, Công Phượng hay nôm na là lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Đức luôn được coi chơi đẹp, không tiểu xảo, không tranh cãi với trọng tài... để thất thế khi lên chơi ở V-League, thì bây giờ đã khác.
Nhưng giờ HAGL đã khác... |
Gặp lại CLB Hà Nội vốn dày dạn kinh nghiệm trận mạc lần thứ 2, “đám trẻ" nhà bầu Đức đã chơi khác hẳn khi cũng đã biết làm cho đối thủ khó chịu bằng những tình huống tiểu xảo chẳng kém bất cứ đội bóng nào ở V-League.
Cứ nhìn cách Văn Thanh sau khi tranh chấp với Văn Kiên ở phút 31 của hiệp đấu thứ nhất đã “nhẹ nhàng” cho hậu vệ đội bóng Thủ đô chui háng mình, cùng với một cái thúc chân vào đầu là thấy rất rõ.
khi cũng đã chơi tiểu xảo hơn, rắn rỏi hơn để tìm kết quả tốt cho mình |
Hay như trước đó, là một tình huống kê người khéo của Minh Vương với các cầu thủ đội khách cực kín để dễ dàng đánh lừa được trọng tài Ngô Duy Lân cũng là một ví dụ cho việc cầu thủ HAGL giờ chẳng những chơi đẹp, mà còn biết làm thế nào cho đối thủ phải cáu.
HAGL đang lớn dần cả về cách đá bóng lẫn “chơi” bóng không chỉ bằng vào tiểu xảo mà cũng sẵn sàng lao đến trọng tài để tranh cãi, để làm áp lực tưởng rằng xấu, nhưng rõ ràng nếu với con mắt bóng đá thì đây lại là điều tốt không tưởng.
Bởi rõ ràng, bóng đá cần và luôn tồn tại những điều như thế thay vì căng ra đá đẹp rồi nhận thất bại, cũng như thiệt thòi cho riêng mình ở các pha tranh chấp. Và khi HAGL biết chơi tiểu xảo, điều đó đồng nghĩa họ đã hoà nhập với bóng đá đỉnh cao, thì là điều đáng để mừng chứ.
Và khi “những đứa trẻ” nhà bầu Đức lớn, các đối thủ ở V-League cứ coi chừng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’