Chỉ vì một phút nóng giận mất khôn, bà mẹ này đã phải ân hận cả đời vì hành động của mình.
|
Điện thoại di động là không phải là tài sản quá lớn với nhiều gia đình, nhưng nó cũng là vật dụng cần thiết và dù sao thì "cũng là tiền cả". Khi con làm mất điện thoại, nhiều ông bố bà mẹ không giữ được bình tĩnh, thường mắng mỏ khiến trẻ vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, một bà mẹ ở Trung Quốc chắc chắc sẽ phải hối hận cả đời, vì sự nghiêm khắc quá mức của mình.
Video trích xuất từ camera của người hàng xóm cho thấy, cậu bé Ming Ming, sống ở Trung Quốc, cầm theo điện thoại ra khỏi nhà. Tuy nhiên sau đó, cậu bé làm mất điện thoại khi đùa nghịch với tuyết. Chiếc điện thoại không gắn sim khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn. Sau khi tự tìm điện thoại không được, Ming Ming vội vàng báo cho cảnh sát để nhờ sự trợ giúp nhưng vẫn không tìm thấy.
Hình ảnh từ camera cho thấy cậu bé Ming Ming cầm điện thoại ra khỏi nhà.
Khi người mẹ biết sự việc đã tỏ ra tức giận, bực mình và nổi giận lôi đình, không giữ được bình tĩnh. Người mẹ này đã buộc con vào ghế dài bằng gỗ và đánh đập từ 18h đến 23h ngày 5/1. Nhiều người cho rằng, người phụ nữ này không nên giận quá mất khôn như vậy, nên nhẹ nhàng khuyên răn con rút kinh nghiệm lần sau. Trận đòn khủng khiếp này khiến cho Ming Ming bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và dẫn đến tử vong.
Sau sự việc, người mẹ cho biết bản thân không đánh con liên tục 5 tiếng, chỉ đánh khoảng 5 lần trong khoảng thời gian trên. Con bị đánh đập như vậy nhưng chỉ được uống nước, không được ăn tối. Tới khoảng 23h đêm, cậu bé mới được đưa vào nhà trong tình trạng mệt mỏi, chấn thương. Tuy nhiên, đến 5h sáng, người mẹ phát hiện Ming Ming nằm trên sàn nhà và đã tử vong.
Sau khi mất điện thoại Ming Ming đã cố tìm nhưng không thấy.
Các bác sĩ phát hiện trên cơ thể Ming Ming có nhiều vết bầm tím, sưng tấy. Tới ngày 8/1, những người hàng xóm đã tìm thấy điện thoại của cậu bé sau khi tuyết tan.
Người mẹ đã bị bắt giữ sau hành vi bạo hành con khiến nhiều người phẫn nộ. Tại cơ quan cảnh sát, mẹ của Ming Ming khai bản thân tự lo việc nuôi con, người chồng đi làm xa và không gửi tiền về nhà.
Ming Ming ra đi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chỉ vì một chiếc điện thoại nhỏ bị đánh rơi kèm sự giận dữ của người mẹ đã vô tình tước đoạt sự sống của một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Qua sự việc này, các bậc phụ huynh nên bình tĩnh để xử trí khi còn phạm lỗi tránh gây ảnh hưởng tâm lý của con hoặc dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân