Chỉ vì sự tò mò của trẻ nít về chiếc máy múc và sự bất cẩn của người lớn mà con, cháu họ đã phải trả một cái giá quá đắt.
|
Kể từ lúc nhận tin con, chị Phạm Thị Thúy khóc không còn nước mắt |
Người dân xóm núi xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng và đau đớn trước cái chết thương tâm của 4 cháu bé.
Giữa cái nắng hanh hao của những ngày cuối tháng 9, chúng tôi vượt quãng đường gần 80 km từ TP Thanh Hóa đến hiện trường vụ sập tường thảm khốc tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc khiến 4 cháu nhỏ chết thương tâm vào 9h30 phút sáng 28/9.
Thôn Làng Ràm và Quang Hợp, xã Quang Trung vốn lặng lẽ nhưng hôm nay dậy tiếng kêu khóc. Nhiều người đau đớn, xót thương cho sự ra đi quá bất ngờ của 4 cháu bé. Mới qua cầu Làng Ràm, chúng tôi đã nghe những tiếng gào khóc thảm thiết. Cạnh nơi xảy ra vụ việc đau lòng, những bát hương làm vội từ thân cây chuối vẫn còn nghi ngút khói.

Nơi xảy ra vụ việc
Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Tôi đang ngồi trong quán, thấy mấy đứa nhỏ hí hửng cười đùa, chỉ trỏ về chiếc máy múc tỏ ra thích thú. Rồi tôi thấy bức tường nơi các cháu đang đứng bất ngờ sụp đổ, phút chốc vùi lấp tất cả. Tôi và một số người nữa hét toáng lên rồi chạy ra cứu các cháu. Thế nhưng, bức tường làm bằng gạch vồ rất nặng, lại ở trên cao đổ xuống, các cháu thì quá nhỏ nên chúng tôi đành bất lực”.

Chiếc máy múc trong vụ tai nạn thương tâm
Bà Phạm Thị Thúy Hạnh, Trưởng thôn Quang Hợp, cho biết: “Đau đớn quá... Tôi đang đi ra huyện nộp tiền ngân hàng thì ở nhà có người điện gọi “Chị về nhanh đi, nhà chị Lan sập tường rào, 4 đứa bé chết rồi”. Nghe xong điện thoại, tôi rụng rời chân tay”.
“Chạy về đến nơi, tôi thấy mọi người đang lật từng viên gạch đưa các cháu nhỏ ra. Có 2 cháu vẫn đang còn thoi thóp, người dân vội đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Thế nhưng, các cháu đã tử vong trước khi đến bệnh viện” - bà Hạnh nghẹn lời.
Theo người dân thì tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 phút ngày 28/9. Khi đó, chiếc máy múc của một hộ tư nhân ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc được gia đình bà Bùi Thị Lan (ở thôn Làng Ràm, xã Quang Trung) thuê về san lấp mảnh vườn. Thấy máy múc, các cháu nhỏ ở thôn Làng Ràm và Quang Hợp đã kéo đến xem. Chiếc máy múc múc xong ụ đất sát với tường rào của gia đình bà Lan liền chuyển sang một vị trí khác để san lấp.
Máy múc vừa chuyển vị trí thì 5 cháu nhỏ đã chạy lại phía bức tường vừa được múc hết đất để tránh nắng. Bất ngờ, bức tường cao khoảng 1,5 m đổ sập xuống đầu các cháu. 4 cháu không kịp chạy và tử nạn là Bùi Văn Nam (SN 2004), Trương Văn Thành (SN 2003), Phạm Văn Đăng (SN 2001) và Bùi Phạm Ngọc Bảo (SN 2004). Cháu bé may mắn chạy thoát là Trần Phú Triệu (SN 2004) do đứng đối diện với bức tường.
Tại đám tang các nạn nhân, tiếng khóc than vang vọng cả xóm núi. Kể từ lúc nhận được tin, anh Bùi Văn Cảnh, bố cháu Bùi Văn Nam, như người mất hồn. Khuôn mặt của người đàn ông 35 tuổi này trở nên nhợt nhạt vô hồn. Anh vẫn không tin đó là sự thật. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người đàn ông khắc khổ. Chị Phạm Thị Thúy, mẹ của Nam, thì mê man bất tỉnh. Thi thoảng chị lại ngồi bật dậy gào khóc: “Sao con lại bỏ mẹ mà đi thế hả con ơi... Mẹ đã mua cho con bộ áo mới rồi đây…”.
Một ông cụ ngoài 70 tuổi cứ đứng trân trân trước di ảnh của Nam khóc như một đứa trẻ. Đó chính là anh của ông nội cháu bé. Ông nghẹn ngào: “Nam là đứa nhanh nhảu, lại ngoan ngoãn, vậy mà ông trời nỡ bắt nó đi... Đau đớn quá đi thôi”. Nói rồi ông lại ôm mặt khóc nức nở.
Thẫn thờ đứng nhìn hiện trường, ông Hải, người dân thôn Làng Ràm, chua xót: “Chỉ có một bức tường nhỏ vậy mà cướp đi 4 mạng người. Lẽ ra, những người thi công ở đây phải nhắc nhở các cháu. Ở đây, hễ thấy máy cày, máy múc, ô tô… là mấy đứa nhỏ cứ nhao nhao chạy ra xem. Chính vì sự tò mò này mà các cháu đã phải trả một cái giá quá đắt”. Đối với ông Hải và người dân nơi đây, có lẽ chưa bao giờ làng quê của họ lại có một vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm đến thế.
Trong số 5 cháu nhỏ đứng dưới bức tường, Trần Phú Triệu đã may mắn thoát chết. Thế nhưng, khi chúng tôi có mặt tại gia đình, cháu đã được người nhà đưa lên bệnh viện vì quá hoảng sợ do chứng kiến cảnh các bạn gặp nạn.

Bà con làng xóm xót thương trước cái chết của 4 cháu nhỏ
Trong số 4 nạn nhân, có 3 cháu đang học ở Trường Tiểu học Quang Trung 1. Người thân cho biết các cháu đều học rất giỏi dù gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng trong chiều 28-9, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 4,5 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to