Thời gian qua, có câu chuyện gây xôn xao dư luận bởi tính hư thực của nó: một cô bé 11 tuổi được cho rằng có khả năng phát ra một nguồn nhiệt gây cháy một số đồ vật xung quanh. Đại khái là giống một nhân vật có khả năng siêu nhiên trong phim giả tưởng.
|
|
|
Các nhà khoa học lập tức vào cuộc và đưa ra những kết luận khác nhau. Một đoàn thì cho rằng có khả năng cô bé tự gây cháy bằng việc sử dụng “đèn khò” loại nhỏ của Trung Quốc. Đoàn khác, cũng đều là những giáo sư, Tiến sỹ lại cho rằng cần phải có những nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
Có những việc ở đời tưởng như tìm ra nguyên nhân là rất dễ khi liên tục có những hiện tượng xảy ra. Thật ra, không dễ đến thế. Chẳng hạn như hiện tượng xe máy, ô tô đi trên đường tự nhiên bốc cháy mà cũng rất nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lý vào cuộc, phân tích rất… kịch liệt nhưng chưa “chốt” được nguyên nhân.

Ông Hòa (áo trắng) khai với cơ quan điều tra rằng không hề đánh trọng tài Trí.
Vậy thì chuyện cô bé tự đốt hay có khả năng siêu phàm thì chắc chắn vẫn cần có thời gian và thêm nhiều… công trình nghiên cứu nữa.
Xã hội bây giờ không thiếu những người tự tạo ra scandal nào đó để đánh bóng tên tuổi, gây chú ý để thực hiện “mưu đồ” nào đó. Những người có khả năng đặc biệt này, rất may tập trung nhiều ở giới showbiz - tức là giới giải trí.
Hôm qua có người lại tin rằng những người có khả năng “tự đấm vào mặt mình” cũng là một tố chất đặc biệt cần nghiên cứu.
Ấy là trường hợp của trọng tài Võ Minh Trí - người bị CĐV đánh sau trận Đồng Tháp - Hải Phòng cách đây không lâu.
Một người đàn ông, được xác định là “thủ phạm” khẳng định là “không biết gì” và sẵn sàng đối chất với trọng tài Trí cũng như các thành viên BTC giải chứng kiến sự việc.
CLB V.Hải Phòng cũng “lên tiếng” là không biết gì và phủ nhận luôn mối liên hệ giữa CLB và CĐV Hải Phòng vì “không có bất kỳ tài trợ nào với Hội CĐV Hải Phòng”.
Thế đấy, người bị cho là đã đánh trọng tài phủ nhận, CLB cũng cho rằng họ vô can vì “có CĐV nào đâu”.
Hẳn là ông Võ Minh Trí tự lấy tay đấm vào mặt mình tới mức phải vào bệnh viện khám?
Thực ra, chuyện này không phải là quá lớn nhưng hẳn nhiều CĐV Hải Phòng sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, thật chí cảm thấy bị xúc phạm khi không phải lần đầu chính CLB, chính đội bóng mà họ yêu quý lại quay lưng, phủi trách nhiệm với những gì được cho là sự cố do CĐV Hải Phòng gây ra.
Thành ra, ông Võ Minh Trí chắc chắn không thể lấy tay tự đấm vào mặt mình. Song qua vụ này, hóa ra, ông Trí đau ít mà chính những CĐV Hải Phòng lại cảm thấy đau nhiều, như hàng ngàn cú đấm vô hình từ phía CLB vào khuôn mặt ngây thơ và nhiệt tình của họ.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID