Chiếc bật lửa rơi trong rừng được người dân phát hiện và cấp báo được xem là chi tiết mấu chốt giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tóm gọn nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái.
|
|
|
Chiều 15/8, công an tỉnh Yên Bái tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra vụ án Giết người tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.
Theo Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó GĐ công an tỉnh Yên Bái tiết lộ, đến sáng 15/8, người dân đi làm nương thấy một chiếc bật lửa còn mới để trên đường đi, người dân đã báo cáo cho lực lượng công an. Từ thông tin này, công an tổ chức truy tìm trên khu vực đó và bắt giữ được nghi can nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán.
![]()
Hai nghi phạm Hùng và Hán đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận: Chiều 12/8, đối tượng đi từ nhà ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái lên khu lán làm nương tìm anh L. để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Xẩy ra cãi nhau với anh L., Hùng đã tức giận lấy chân đá anh L. mấy cái vào đầu.
Anh L. bỏ chạy về phía bìa rừng, Hùng cầm dao đuổi kịp chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh L. gục xuống.
Sau đó, Hùng đuổi chém chết chị Phàn Thị H. (20 tuổi, vợ anh L.) rồi về lán thấy hai dì cháu Phàn Thị H. (15 tuổi) đang ở. Hùng thấy H. nói gì đó nghe không rõ, tay vẫn cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ khiến H. gục xuống.
Thấy cháu Phàn Văn T. (2 tuổi), con trai anh L. đang đứng trên giường, Hùng ra tay chém chết cháu bé tử vong tại chỗ.
Nguyễn Thị Hán chưa hết run sợ, cho biết, trong mấy ngày bỏ trốn, chẳng có gì ăn, lúc đói thì ăn cây chuối rừng, khát nước thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi nhưng ngủ không được vì sợ.
Hán kể lại lúc bị bắt: “Em đang nấp ở đồi thì nhìn thấy các anh Công an. Sau đó các anh công an và người dân trong thôn phát hiện ra và ập đến bắt giữ cả hai. Em không chạy được bị bắt trước Hùng”.
Hán khai: “Khi bị bắt em giơ hai tay lên, tay em cầm túi bật lửa thì các anh công an quát hỏi: “Túi gì đấy?” em sợ nên bảo đó là túi bật lửa và em quỳ xuống”.
Khi được hỏi biết vì sao bị bắt không? Hán bảo: "Vì em bỏ trốn cùng Hùng, mà Hùng lại vừa giết người".
Hán cũng cho biết lý do yêu nhau: “Bà Say (mẹ nạn nhân Trần Văn L. - PV) bảo em lên nhà anh L. làm rẫy thì gặp Hùng. Sau đấy em và Hùng và yêu nhau luôn”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe