"Cháu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Lead của mẹ ra khỏi cổng vào khoảng 13h20 phút ngày 6/11".
|
Vụ nữ trưởng phòng bị giết: Lời kể đáng chú ý của con gái nạn nhân |
Liên quan đến vụ việc bà Phạm Hồng Bích (SN 1970), trú đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa hiện đang giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Xúc tiến - đầu tư - thương mại và du lịch Thanh Hóa bị kẻ thủ ác giết chết ngày 6/11, ngày 7.11, Phạm Thị N (con gái nạn nhân) hiện đang học lớp 10 - cho biết: Cháu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Lead của mẹ ra khỏi cổng vào khoảng 13h20 phút ngày 6/11.
Theo N kể, buổi trưa ngày 6/11, cháu ở trên tầng 3 học bài và nghỉ trưa để đầu giờ chiều đi học. Suốt thời gian khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, N không hề nghe thấy tiếng động lạ nào ở trong ngôi nhà kiên cố mà gia đình bà Bích sinh sống. “Đến khoảng 13h20 phút ngày 6.11, cháu xuống đi học thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đầu đội mũ bảo hiểm đang dắt xe máy (nhãn hiệu Lead) ra khỏi cổng.
Cháu cứ nghĩ, đó là người quen của mẹ đến mượn xe nên không hỏi han và không nghi ngờ gì. Lúc đó, cháu cũng không thấy mẹ ở trong nhà nên cháu khóa cửa rồi đi học”- N nói. Khoảng 17h cùng ngày, N cùng cha là ông Phạm Văn Thắng trở về nhà. Hai bố con đang chuẩn bị nấu cơm thì N phát hiện đầu của mẹ trong nhà tắm với nhiều vết máu loang lổ nên kêu thét lên.
Ông Phạm Văn Thắng (chồng bà Bích) hiện đang giữ chức Hiệu phó Trường THPT Đông Sơn II (không phải hiệu trưởng như nguồn tin đã đưa) cho biết: Do vợ ông đang bị ốm nghỉ phép ở nhà nên buổi trưa ngày 6.11, bà Bích còn gọi điện thoại cho tôi về ăn cơm, nhưng có việc bận nên tôi không về được. Theo nguồn tin của phóng viên thì đến 19 giờ ngày 7/11, Cơ quan CSĐT vẫn chưa bắt được hung thủ.
Về phần nạn nhân Phạm Hồng Bích, khi phát hiện, trên người bà Bích bị đa chấn thương ở vùng đầu với nhiều vết chém phía sau đầu, vùng mặt bầm dập, nổ hai mắt, phần đầu biến dạng, đứt động mạch cổ. Ngoài giết chết bà Bích, kẻ thủ ác lấy đi chiếc xe máy Lead của gia chủ, lấy một chiếc ví và hai chiếc điện thoại di động, két sắt trong nhà chưa bị cạy phá. Ngày 7/11, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm việc tại căn hộ của gia đình nạn nhân Bích.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Phá đường dây đánh bạc trên sông Hồng, nhiều “con bạc” là phụ nữ
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm