Vụ cha pha sữa cùng thuốc độc cho con trai uống: Bi kịch 1 gia đình

Sống trong cảnh “gà trống nuôi con” được vài ngày trời, người cha đã cảm thấy cùng quẫn. Trong nỗ lực níu kéo vợ bất thành, anh ta đã gây ra tội ác “trời không dung, đất không tha” khi cho đứa con mới 18 tháng tuổi uống sữa pha thuốc trừ sâu.

Người mẹ “hóa đá” vì ân hận

Tìm về nhà đối tượng Lương Ngọc Quân (27 tuổi, ngụ phường Bình Đa, Thành Phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai) sau 10 ngày Quân tước đi sự sống của con trai Lương Đức Thịnh (18 tháng tuổi), không khí tang tóc vẫn bao trùm lên căn nhà này.

Bên chiếc bàn thờ nhỏ của cháu bé, chị Bùi Thị Thu Thủy (24 tuổi, quê Nghệ An) cứ ngồi lầm lũi câm nín như một tượng đá, không nói với ai một lời nào. Chỉ vì chị Thủy bỏ nhà ra đi sau khi mâu thuẫn với chồng, Quân đã nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột...

Đối tượng Lương Ngọc Quân.

Chiều 25/5, tại căn phòng trọ tổ 6 (khu phố 5, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cũng như nhiều lần trước, sau khi cãi nhau với chồng, chị Thủy lại bỏ đi... Thấy con khóc lóc, Quân gọi điện cho Thủy nhiều lần để mong vợ quay về nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Trong lúc tuyệt vọng, Quân quyết định sẽ tự tử và cho con chết theo mình.

Quân đi mua chai thuốc trừ sâu rồi pha với sữa cho con uống. Lúc này Quân cũng pha một ly sữa trộn thuốc sâu để cùng chết với con. Sau khi cho con uống xong, Quân thấy bé Thịnh sùi bọp mép, lên cơn co giật nên hoảng hốt chở con sang nhà cha mẹ đẻ nhờ đưa đi cấp cứu.

Lúc này, chỉ có cha của Quân ở nhà và ông đã đưa đứa cháu nội đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau đó, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Nai cứu chữa nhưng không thể qua khỏi do bị nhiễm độc quá nặng.

Biết tin con trai mình tử vong, Quân lẳng lặng rời khỏi bệnh viện đi tìm dao cắt gân tay để được “bên con” mãi mãi. Không thấy Quân, cha của Quân đã gọi điện thì nghe con trai: “Bố ơi! con không về đâu. Con đã giết con trai của mình, giờ con đi với nó đây. Mọi người hãy tha lỗi cho con...”. Nghe con trai nói vậy, người ba bật khóc: “...Con ơi! Đừng làm điều gì dại dột nữa. Bố đã mất đứa cháu rồi, giờ không muốn mất thêm một đứa con nữa”. Lời nói của cha khiến Quân sực tỉnh và quyết định đi về nhà, rồi được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Quân về hành vi giết người.

“Gà trống giết con”

Gia đình Quân từ miền Bắc di cư vào Nam sinh sống đã mấy chục năm. Quân là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em. Ngày thường Quân rất hiền lành và chịu khó.

Học xong cấp 3, thi không đậu đại học nên Quân xin làm công nhân tại một công ty ở gần nhà. Năm 2009, Quân kết duyên cùng chị Thủy. Sau khi có con, do nhà quá chật chội nên vợ chồng Quân xin cha mẹ cho ra thuê nhà trọ tại phường An Bình, TP. Biên Hòa. Cũng từ lúc ra ở riêng thì công cuộc mưu sinh khó khăn hơn trước đã khiến vợ chồng Quân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Nhất là khi Quân nghe bàn dân thiên hạ bàn tán xì xèo chuyện vợ có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với người đàn ông khác. Chính vì vậy mà mối quan hệ vợ chồng ngày càng bị đẩy vào nguy cơ tan vỡ. Nhưng đến bây giờ, những người thân trong gia đình vẫn không tin rằng Quân hiền lành nhất nhà lại gây ra cái sự việc nhẫn tâm này.

Theo những người sống cùng dãy trọ, họ thường xuyên nghe thấy Quân tra khảo, đánh đập vợ vì nghi vợ ngoại tình. Sau những lần đó, người vợ thường hay bỏ nhà đi. Dù mâu thuẫn với vợ nhưng Quân vẫn là người cha rất mực yêu thương con và vẫn rất yêu vợ, dù có cãi nhau thế nào đi nữa nhưng Quân tỏ ra hối hận và gọi điện năn nỉ vợ trở về. Nhưng chẳng được bao lâu đôi vợ chồng này lại diễn cái “điệp khúc” ấy.

Chuyện mâu thuẫn vợ chồng không chỉ dừng lại ở những lần cãi vã. Cách đây khoảng 2 tháng, khi mâu thuẫn vợ chồng trở nên căng thẳng, Quân đã mua một bịch xăng đem về tưới lên khắp phòng trọ của mình rồi định châm lửa đốt. Nhưng rất may được nhiều người ở cùng dãy nhà trọ phát hiện kịp thời, can ngăn.

Trước ngày xảy ra vụ án đau lòng, chị Thủy đã quyết định khăn gói ra đi và để lại một lá thư trong đó có nội dung: “Không sống cùng chồng con, đi làm một cuộc sống mới cho tương lai”. Sau vài ngày sống cảnh “gà trống nuôi con”, Quân đã gây ra vụ thảm án này.

Sai một ly, "đi" một gia đình

Trước khi hành động dại dột, Quân đã viết 3 bức thư tuyệt mệnh ngắn trên tường bằng nét chữ màu xanh nắn nót. Một bức dành cho vợ với nội dung: “Anh biết em có người khác, bố con anh sẽ chết để em được thoải mái”, một bức gửi cha mẹ đẻ: “Bố mẹ ơi! Khi hai bố con con chết hãy chôn chung với nhau. Con bất hiếu xin lỗi bố mẹ”. Còn một bức gửi cho mẹ vợ. Các bức thư này đều được Quân ghi số điện thoại của từng người.

Sau khi viết xong những lời trăng trối, Quân đã pha thuốc trừ sâu vào bình sữa để cho con uống. Đưa bình sữa cho đứa con bú được vài ngụm, Quân cũng định uống cốc thuốc để tự kết liễu đời mình. Nhưng vừa được vài phút Quân nhìn thấy đứa con thơ đau đớn quằn quại và co giật. Lương tâm của người làm cha trỗi dậy, anh bèn bế con chạy sang nhà nội nhờ cứu giúp nhưng mọi việc đã quá muộn. Đứa trẻ vô tội đã tử vong...

Nhắc đến chuyện buồn, mẹ của Quân rầu rĩ nói: “Nếu như hai vợ chồng nó mà bình tĩnh tìm cách giải quyết mâu thuẫn thì sự việc không đã không đi tận cùng của sự  mất mát đau khổ này. Cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày gia đình lại rơi vào bất hạnh này. Cháu chết, con thì rơi vào cảnh tù tội. Cuộc đời thật trớ trêu”.