"Cho đến nay, chưa thể kết luận xác chết vừa được tìm thấy có phải của con gái tôi hay không, bởi còn phải chờ kết quả xét nghiệm AND từ cơ quan điều tra".
![]() |
Gia đình chị Huyền trong một lần tìm xác trên sông Hồng. |
Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã cho biết như vậy trước thông tin tìm thấy xác con gái vào sáng nay (18/7).
Theo tin tức trước đó, vào khoảng 9h sáng nay, một người dân chài tại bến đò Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một thi thể trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km.
Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm phát hiện, thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong. Những người có mặt chứng kiến sự việc cho biết, nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác phi tang vào đêm ngày 19/10/2013.
Hiện tại khu vực bến đò Văn Đức đã được phong tỏa để phục vụ cơ quan điều tra, chỉ người nhà nạn nhân và cơ quan công an mới được phép tiếp cận hiện trường.
Trao đổi với phóng viên chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Huyền cho biết: “Theo nhận dạng ban đầu thì có thể xác chết này không phải của con gái tôi. Vì chiếc áo nạn nhân mặc không giống. Nhưng chúng tôi hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của cơ quan điều tra để có được kết luận chính xác nhất”.
Thông tin khả năng tìm thấy xác chị Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường được một số báo điện tử đăng tải chiều nay đã một lần nữa làm xôn xao dư luận.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã 10 tháng kế từ khi vụ án xảy ra, vì vậy, nhiều người đưa ra nhận định xác chết được tìm thấy sáng nay tại bến đò Văn Đức – Gia Lâm khó có thể là xác của chị Huyền, bởi với một khoảng thời gian dài như vậy thì chắc chắn xác chết cũng đã phân hủy hết.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, nếu thực sự xác của chị Huyền được tìm thấy vào thời điểm này, thì đây sẽ là một đầu mối rất quan trọng trong việc xác định tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng các đồng phạm trong vụ án đã từng gây xôn xao dư luận.
Trước đó, trong suốt khoảng thời gian vụ án xảy ra, gia đình nạn nhân đã phải chi một khoản chi phí khổng lồ phục vụ cho việc tìm xác, tuy nhiên vẫn không có kết quả.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?




-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?