Trong quá trình công an lấy lời khai vụ "bê tông xác người", các nghi phạm quanh co chối tội, người thì "ngồi thiền", tuyệt thực; kẻ thì dọa nếu ai đụng vào họ trong lúc "tu luyện" sẽ bị... quả báo!
|
|
|
Như đã thông tin, 4 phụ nữ vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ 2 thi thể nam giới bị phi tang trong bồn bê tông và thùng phuy ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.
Bốn nghi phạm bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà; thường trú tại quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM).

Từ trái qua phải, trên xuống dưới: Các nghi phạm Hà, Hoa (mẹ Hà), Huyên và Thảo
Theo thông tin từ cơ quan điều tra ngày 26-5, Huyên là người ngoan cố nhất, không hợp tác với cơ quan điều tra. Bà ta "ngồi thiền", tuyệt thực, không khai về nhân thân lai lịch, không uống nước, không cho chụp hình cũng như không khai về hành vi phạm tội. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc Huyên phải khai nhận hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm trong vụ "bê tông xác người" gây rúng động cả nước. Huyên khai nhận cả nhóm đã thống nhất sát hại anh Trần Trí Thành (ngụ TP HCM) vì có biểu hiện "dâm dục", hay nhìn lén Thảo và Huyên ngủ, tắm.
Trong khi đó, nghi phạm khác thì lại dọa nếu ai đụng vào họ trong lúc "tu luyện" sẽ bị... quả báo!
Theo lời khai của nhóm nghi phạm, trong quá trình "tu luyện", 4 người này cùng với 2 nam nạn nhân chuyển nhiều chỗ ở từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến hai địa điểm tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi tới một địa điểm tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình "tu luyện", ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) không chịu nổi đã nhảy lầu bỏ trốn. Thấy ông Linh bị thương, các nghi phạm đã đưa vào phòng mà không đưa đi cấp cứu khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, các nghi phạm đã đưa thi thể ông Linh về căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng rồi bỏ vào thùng nhựa, dùng trà ướp xác, đổ bê tông lên trên, quấn keo lại để tránh mùi hôi.
Với anh Trần Trí Thành, các nghi phạm đã giết hại nạn nhân rồi bỏ vào bồn, đổ bê tông giấu xác. Sau đó, cả nhóm thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà số 90 đến thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) để tiếp tục "tu luyện". Đến tối 15-5, chủ mới của ngôi nhà số 90 đến dọn dẹp để chuẩn bị chuyển tới ở thì phát hiện vụ việc.
Sau khi công an xác định và thông báo truy tìm các đối tượng liên quan vào tối 17-5, đến rạng sáng 18-5, 4 nghi phạm bị nhân viên khách sạn nêu trên nhận diện và báo Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi cả nhóm đang định rời khách sạn bỏ trốn...
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong