Đã mấy ngày trôi qua, người dân thôn Đông Thành (xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của anh Võ Văn Bình (SN 1960) và người vợ hai.
|
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. |
Điều đáng nói, chị Dụng là thủ phạm giết chết anh Bình vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, để lại đứa con trai Võ Thành Trung mới 12 tuổi.
Theo lời cháu Trung kể lại, rạng sáng hôm ấy (ngày 25/11/2013), Trung còn đang ngủ, nhưng thấy bố mẹ cãi nhau dữ dội nên đã thức dậy. Lúc này Trung thấy chị Dụng dùng con rựa để ở bếp, chém vào vùng đầu anh Bình.
Lúc đó, anh Bình đưa hai tay lên đỡ nhưng chị Dụng vẫn chém liên tiếp nhiều nhát. Sau đó, chị Dụng ra bàn ngồi viết lại bức thư tuyệt mệnh và bảo cháu Trung đi gọi anh trai của chị Dụng, là anh Bùi Quang Giáo ngụ ở cùng thôn. Khi cháu Trung và anh Giáo trở lại nhà thì không thấy chị Dụng đâu mà chỉ thấy anh Bình nằm trên giường, có nhiều vết máu trên người và trên giường.
Anh Giáo liền gọi anh Minh, người cùng thôn, đến để đi tìm khu vực xung quanh nhà và ngoài vườn, nhưng không thấy chị Dụng. Khi đến vị trí giếng nước thì thấy tấm lợp phi-brô-xi -măng trên giếng bị lật lên.
Anh Giáo và mọi người đã tổ chức tìm kiếm chị Dụng dưới giếng. Đến khoảng 6g sáng, xác của chị Dụng đã được đưa lên. Trước khi tự tử, chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên và trong một phần lá thư này chị cho rằng “mình không thể sống với người chồng bất hạnh…”.
Và đó là đường cùng nên chị Dụng mới chọn cách xử trí như vậy, đồng thời nhờ hai bên nuôi nấng đứa con chung của hai người. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Dụng mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về được 4 ngày. Hôm chị về, gia đình còn làm mấy mâm cơm mời họ hàng, cha mẹ tới chơi, chung vui.
Tuy nhiên, ngoài những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống vợ chồng, một trong những nguyên nhân khiến chị làm như vậy là chị Dụng mang trong mình nhiều căn bệnh nan y, khó chữa nên có thể chị ở trạng thái bị kích động.
Theo ông Trần Công An - Chủ tịch UBND xã Nam Trạch - cho biết: “Khi nhận được thông tin về vụ án mạng, tôi cùng lực lượng Công an xã Nam Trạch đã có mặt tại nhà nạn nhân để bảo vệ hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, còn xác bà Dụng đang nằm dưới giếng.
Ông Bình từng có một đời vợ và 3 đứa con ở ngoài Bắc. Sau đó ly hôn, ông Bình về chung sống với bà Dụng và có với nhau một đứa con trai. Gia đình ông Bình nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ họ nhờ đến sự can thiệp của xã. Bản thân hai vợ chồng ông cũng rất chăm chỉ làm ăn. Sự việc đau lòng này quả là có một không hai trên địa bàn xã từ trước đến nay!”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách