Tại phiên phúc thẩm, Tuấn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Phía gia đình bị hại đồng loạt đề nghị tòa loại bỏ vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội.
|
|
|
Sáng 11/1, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Phan Văn Tuấn (38 tuổi, ở xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) ra xét xử lưu động tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
7 tháng trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Tuấn mức án chung thân với 2 tội danh trên. Phía gia đình bị hại cho rằng bản án còn nhẹ nên gửi đơn kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm sáng nay, Tuấn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi trả lời các câu hỏi mà HĐXX. Bị cáo thanh minh, lý do gây án là do bức xúc nhất thời, không kiểm soát được hành vi của mình.
Tuy nhiên, trước các tài liệu điều tra và lời khai của những người liên quan, chủ tọa khẳng định hành động của bị cáo là dã man, có chủ đích truy sát đến cùng.

Tuấn thể hiện sự tiếc nuối, nhận ra sai trái của mình gây ra cho bị hại. Ảnh: P.H.
Gia đình nạn nhân cũng cho rằng hành động của Tuấn thể hiện sự căm tức, truy sát đến cùng và có chủ đích. Anh Thái Văn Minh (chồng bị hại) nói nếu không có người dân can ngăn có lẽ con gái của anh cũng đã chết dưới tay của hung thủ.
"Tuấn là kẻ bội bạc, thường xuyên đánh đập khiến con gái tôi không chịu được mới ly thân. Bản thân bị cáo đang ở rể nhưng không tu chí làm ăn mà suốt ngày rượu chè, cờ bạc", người thân nạn nhân nói.
Sau phần nghị án, Tuấn cúi gằm mặt, không một lời xin lỗi tới gia đình bị hại.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ hung hãn cao độ, thể hiện tính quyết liệt cố tình thực hiện phạm tội đến cùng, giết phụ nữ, gây thương tích cho trẻ em. Do vậy, tòa chấp nhận kháng cáo của phía người bị hại, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Với lý lẽ trên, tòa phúc thẩm tuyên Phan Văn Tuấn án tử hình.
Theo cao trạng truy tố, Tuấn và chị Đặng Thị Kiều kết hôn năm 2008. Sáu năm sau người đàn ông này đuổi vợ ra khỏi nhà sau những lần mâu thuẫn. Trong quá trình sống ly thân, Kiều vào Gia Lai sinh sống, còn Tuấn sang Lào làm phụ hồ.
Đầu năm 2015, người đàn ông 38 tuổi sang nhà mẹ vợ xin địa chỉ cũng như số điện thoại của Kiều nhưng không được. Hỏi chị Đặng Thị Vân (34 tuổi, chị vợ) cũng không có kết quả, Tuấn bóp cổ chị này nhưng được hàng xóm can ngăn kịp thời.
Thêm một lần đến nhà Vân hỏi không được địa chỉ, người đàn ông 38 tuổi vung dao rượt đuổi khiến chị Vân phải ôm con gái một tuổi là Thái Thị Thùy Linh bỏ chạy.
Được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người phụ nữ đang nuôi con nhỏ thiệt mạng. Riêng bé Linh phải nhập viện cấp cứu với tổn hại sức khỏe 15%.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em