Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) triệu tập 2 lần, nhưng đến nay “trùm” thịt thối Nguyễn Hiệp Hương (40 tuổi, quê Hà Nội) vẫn chưa đến trình diện.
![]() |
|
Ngày 19/4, Công an Thuận An đã tiến hành lấy lời khai ông Nguyễn Hiệp Hương để làm rõ hành vi chỉ đạo người lấy trộm 2,2 tấn chân trâu bò thối từ hố tiêu hủy tại P. Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vào đêm 18/4. Nhưng ông Hương phủ nhận, cho rằng số thịt này không phải là của mình mà là của một người bạn gửi trữ trong kho lạnh.
Gần 8 tấn lòng thối ngâm hóa chất tẩy rửa được phát hiện vào ngày 18/4 tại cơ sở của ông Hương. (Ảnh: K.C)
Trước tình hình đó, Công an Thuận An đã đề nghị báo chí cung cấp các đoạn video clip quay lại cảnh ông Hương đang chỉ đạo gần 10 người tổ chức dập lửa, đưa thịt thối từ hố tiêu hủy lên xe chở về Bình Dương. Khi có được bằng chứng này, công an triệu tập ông Hương để làm rõ thì... không liên lạc được.
Trao đổi với PV chiều qua 26/4, trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng công an Thuận An, cho biết nếu triệu tập lần thứ 3 ông Hương không hợp tác, công an sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn để tiến hành điều tra. Trong khi đó, thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng Công an Đồng Nai, cho biết liên quan đến vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, phối hợp cơ quan chức năng điều tra.
Theo nguồn tin của chúng tôi, ông Hương cũng từng lẩn trốn việc điều tra tiêu thụ thịt thối cách đây vài năm. Cụ thể, tháng 8/2007, cơ quan chức năng của TP. HCM phát hiện một kho lạnh ở Q. 9 chứa 97 tấn chân trâu bò thối do ông Hương làm chủ. Trạm Thú y Q. 9 liền phát văn bản đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Nhưng ông Hương cũng tránh mặt và UBND Q. 9 đã ra quyết định tịch thu, tiêu hủy số thịt thối này. Công an Q. 9 đã từng truy tìm tung tích ông Hương theo địa chỉ ở CMND nhưng chính quyền địa phương cho biết ông Hương đi khỏi nơi cư trú từ lâu, không rõ đang ở đâu.
Lần này, khi điều tra vụ trộm 2,2 tấn chân trâu bò thối tại hố tiêu hủy ở Biên Hòa, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại cơ sở của ông Hương có 8 tấn lòng bốc mùi hôi thối, ngả màu đen. Theo một cán bộ thú y thị xã Thuận An, số lòng này sau khi ngâm trong hóa chất tẩy rửa (do chủ cơ sở pha chế theo bí quyết riêng nên cũng không thể biết được đây là hóa chất gì) sẽ sáng trắng, dậy màu như vừa mổ xong, tiếp đó đem đi tiêu thụ mà không ai phát hiện.


-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Chỉ hơn 2 tháng nữa, tỉnh giàu nhất Việt Nam dự kiến sẽ xóa tên 5 TP trực thuộc trên bản đồ hành chính
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
15 quyền lợi chỉ có ở lao động nữ, số 1 nhiều người không biết mà hưởng




-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất