‘Trời xui đất khiến’ tìm thấy thi thể bị phi tang trong bãi cỏ nhiều năm hoang vắng
Thứ tư, 08/10/2014 23:00

Nhân chứng Thủy nhớ lại: 'Xác chết nằm cạnh mương nước, lau sậy um tùm. Mấy năm rồi có lẽ không ai lui tới đây'.

Tìm thấy thi thể bị phi tang trong bãi cỏ nhiều năm hoang vắng  (hình  Minh Họa)

Tìm thấy thi thể bị phi tang trong bãi cỏ nhiều năm hoang vắng (hình Minh Họa)

"Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm đó chủ mảnh đất, cũng là em ruột của ông Rạng kêu tôi tới phát hết cho thông thoáng. Khi tôi đưa máy tới đám lau sậy, vừa phát được một khoảng thì phát hiện ra thi thể. Hoảng quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho chủ đất”.

Khoảng 9h sáng ngày 01/10, trong lúc đang phát cỏ mướn, anh Nguyễn Hữu Thủy (39 tuổi) hoảng hốt phát hiện ra thi thể một người phụ nữ đang phân hủy trong đám lau sậy sát mương nước tại ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Tại hiện trường, công an huyện Phong Điền phối hợp cùng với công an TP.Cần Thơ nhận dạng, xác định danh tính nạn nhân, khám nghiệm tử thi.

Mất tích nửa tháng mới được phát hiện

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân đang ở trong quá trình phân hủy mạnh, tất cả mọi bộ phận đều biến dạng nên rất khó để xác định danh tính. Tuy nhiên, dựa vào những đồ vật còn sót lại tại hiện trường cùng một số biện pháp nghiệp vụ, công an TP.Cần Thơ xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, tên thường gọi Trúc, ngụ khu vực Cái Sơn, phường Thới Long, quận Ô Môn).

phat-hien-xac-chet

Người thân nạn nhân cho biết, trước đó, giữa tháng 7/2014, chị Huệ đã làm lễ đính hôn với Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B). Đến giữa tháng 9/2014, Rạng nói đưa chị Huệ về ra mắt gia đình nhưng mãi không thấy trở lại, gọi điện cũng không liên lạc được. Linh cảm có điều gì đó bất thường, gia đình chị Huệ đã tới nhà Rạng để tìm kiếm. Tuy nhiên, cả cha mẹ và hàng xóm đều không biết hai người đã đi đâu.

Xác định Rạng chính là nghi can số một trong vụ án này, công an TP.Cần Thơ đã cử trinh sát tới gia đình Rạng để làm việc. Cùng như khi tiếp gia đình “sui gia tương lai”, mẹ Rạng cho biết con mình đã rời khỏi nhà gần một tháng nay không rõ tung tích. Cảnh sát triển khai lực lượng, thu thập tin tức, tìm đến những nơi mà trước đây Rạng hay lui tới. Đến 20h ngày 2/10, cảnh sát bắt gặp nghi phạm này đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Tại cơ quan điều tra, Rạng nhanh chóng thừa nhận chính mình đã sát hại vợ sắp cưới. Theo lời khai của hung thủ, sau khi tổ chức lễ đính hôn với chị Huệ, hai người mua trả góp một chiếc xe tay ga rồi về chung sống với nhau như vợ chồng tại ấp Trường Trung B. Thời gian gần đây, chị Huệ đòi chia tay rồi bỏ về Ô Môn vì thấy chồng sắp cưới ham nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Sau nhiều lần năn nỉ nhưng không được, Rạng nghi ngờ vợ mình có tình nhân mới, nảy sinh ý định trả thù. Đến đêm 11/9, Rạng gọi điện, dụ vợ tới nhà mình để đưa nốt số tiền còn thiếu trong đợt mua xe máy. Khi chị Huệ đến nơi, hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc nạn nhân không để ý, Rạng vác búa bổ củi phang thẳng hai nhát vào đầu, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Rạng giấu hết áo quần, đồ đạc của vợ rồi kéo xác ra đám lau sậy sát mương nước, cách nhà khoảng 40m phi tang rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhân chứng Thủy nhớ lại: “Xác chết nằm cạnh mương nước, lau sậy um tùm. Mấy năm rồi có lẽ không ai lui tới đây. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm đó chủ mảnh đất, cũng là em ruột của ông Rạng kêu tôi tới phát hết cho thông thoáng. Khi tôi đưa máy tới đám lau sậy, vừa phát được một khoảng thì phát hiện ra thi thể. Hoảng quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho chủ đất”.

Chuyện tình nảy nở từ… quán nhậu

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, trước đây chị Huệ đã có một đời chồng. Tuy nhiên khi chị đang mang thai đứa con trai đầu lòng, vợ chồng xảy ra xích mích, chẳng bao lâu thì ly dị. Từ đó chị quyết định sống cảnh mẹ đơn thân để nuôi con khôn lớn. Nhờ có giọng hát hay, lại ăn nói có duyên, chị thường tham gia vào phong trào đờn ca tài tử tại địa phương. Sau này, làm phục vụ trong quán nhậu, mỗi lần có câu lạc bộ đờn ca tài tử nào tới biểu diễn, chị cũng lên góp vui một vài bài vọng cổ.

Chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên được nghe giọng hát như “rót mật vào tai” của thiếu phụ sắc sảo, mặn mà này, Rạng đã say như điếu đổ. Thế rồi, hầu như ngày nào người đàn ông này cũng tới “trồng cây si” tại quán nhậu để được gặp mặt, được nghe giọng hát của “người trong mộng”. Khi biết Rạng cũng “lỡ một lần đò” như mình, dần dần chị Huệ thấy đồng cảm rồi quyết định “bước thêm bước nữa”. Thời gian đầu mới quen, đôi tình nhân có vẻ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, từ sau lễ đính hôn, hai người thường xuyên lục đục vì ghen tuông.

Bà Võ Thị Tươi (69 tuổi, mẹ nạn nhân) kể lại: “Chồng tôi mất đã lâu, bốn đứa khác đã yên bề gia thất. Tôi chỉ lo cho Huệ vì từ nhỏ tới lớn nó phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi biết con gái có tình cảm với Rạng, tôi cũng muốn hai đứa nên duyên, nương tựa vào nhau mà sống những ngày tháng còn lại. Nào ngờ ngày vui chưa kịp tới, tang tóc đã ập về”.

Cũng theo lời bà Tươi, mỗi lần tới thăm gia đình vợ tương lai, Rạng luôn mua quà cáp và tỏ ra mình là một người giàu có, lịch sự, áo quần bảnh bao. Người thân bên vợ cũng như bà con xóm giềng ai cũng nhầm tưởng Rạng là “đại gia” thứ thiệt, tiền bạc rủng rỉnh nên mừng thầm. Họ không hề biết gì về thân thế hay gia đình của chàng rể tương lai.

Theo lời bà Nguyễn Thị Hồng (79 tuổi, mẹ Rạng), từ lúc trưởng thành cho tới nay, chẳng mấy khi Rạng có mặt ở nhà. Năm 18 tuổi, Rạng có “vợ” nhưng chẳng cưới xin gì. Tưởng rằng khi lập gia đình, người đàn ông này sẽ tu chí làm ăn, gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nào ngờ, Rạng chỉ thích tụ tập cùng bạn bè nhậu nhẹt rồi sống lang bạt khắp nơi. Chán nản vì gặp phải “sâu rượu”, vợ Rạng bế theo con gái đầu lòng về nhà mẹ đẻ.

Không có việc làm, lại ham rượu chè nên Rạng sinh ra tật xấu, cứ mỗi khi kẹt tiền, không về xin cha mẹ, anh em thì lại mượn của bà con chòm xóm, người năm ba chục, có người vài trăm. Đến khi không còn ai cho mượn tiền, Rạng lại đi mượn đồ, lần thì chiếc xe đạp, lần thì chiếc ghe. Mượn tiền thì Rạng quỵt, mượn đồ thì Rạng bán, không chịu trả lại cho ai. Rạng bị bắt, nhận án tù vì 2 tội danh lừa đảo và trộm cắp. Vào tù được mấy tháng, Rạng lại trốn ra ngoài, chưa đi được xa đã bị bắt lại. Sau lần trốn trại không thành đó, Rạng bị kết án 20 năm tù giam.

“Đại gia” rởm cho gia đình vợ tương lai ăn “quả lừa”

Nhờ cải tạo tốt nên tới năm 2009, Rạng được ân xá trở về quê. Suốt 18 năm, trong thời gian Rạng “ăn cơm tù”, quê hương đã thay đổi rất nhiều, đối tượng phải hỏi thăm bà con suốt dọc đường mới tìm ra nhà mình. Cha mẹ, người thân ai cũng hy vọng đứa con lầm lỗi sẽ gắng làm lại cuộc đời. Nào ngờ Rạng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu sửa đổi.

Người mẹ cho biết: “Vợ chồng tôi có 8 đứa con, ai cũng đàng hoàng tử tế. Vậy mà Rạng thì hết lần này đến lần khác gây ra tội lỗi, khiến bà con, chòm xóm phật lòng. Lúc mới ra tù, tôi thấy con hay la nhức đầu, chóng mặt nên nhờ con gái thứ 3 đưa đi khám bệnh, mua thuốc an thần cho uống. Tuy nhiên, Rạng chỉ uống thuốc được vài bữa rồi lại lao đầu vào rượu. Có lẽ vì quá nghiện rượu mà con tôi hết lần này đến lần khác sa chân vào vòng tù tội như vậy”.

Ngoài nghiện rượu, Rạng còn mắc chứng bệnh ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là “đại gia”. Dù làm được bao nhiêu tiền, Rạng cũng tiêu sạch chứ không hề cất được một xu trong người. “Không hiểu do đâu, anh trai tôi cứ nghĩ mình là người có tiền, là đại gia. Cứ lĩnh lương là anh lại rủ bạn bè đi nhậu, tiêu xài hoang phí trong chốc lát. Đã vậy, anh lại còn thích ăn ngon, mặc đẹp, tóc lúc nào cũng chải chuốt bóng lượn”, người em trai út của Rạng chia sẻ.

Năm 2012, Rạng xuống Ô Môn làm “thủ quỹ”, trông coi sổ sách, hàng hóa xuất nhập vào kho cho đại lý nông sản của chị gái. Đến đầu năm 2014, khi có tình cảm với chị Huệ, Rạng đã tìm cách bớt xén và lấy trộm gạo, vừng cùng một số mặt hàng nông sản trong kho đem đi bán, kiếm tiền tiêu xài. Đến khi chuẩn bị làm lễ đính hôn, Rạng liên tục ăn cắp một số mặt hàng của chị gái và bán được với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Sau đó Rạng quay về nhà khoe với người thân mới trúng số. Tuy nhiên, khi người em út hỏi trúng số gì, giải gì, ngày nào, đài nào thì Rạng không trả lời được mà vùng vằng bỏ đi.

Khi có được số tiền lớn trong tay, Rạng quyết định mua 3,2 chỉ vàng về chuẩn bị sẵn. Sau đó Rạng trở về quê thuê dàn nhạc và một người thân cận làm đại diện cho họ nhà trai xuống làm lễ đính hôn. Việc Rạng tổ chức lễ đính hôn, gia đình, dòng họ không ai được biết. Người mẹ trầm ngâm: “Nghe mọi người nói lại, con tôi tổ chức lễ đính hôn, cho cô dâu 3,2 chỉ vàng chứ gia đình tôi không hề hay”.

Bà Nguyễn Thị Khiết (74 tuổi, cô ruột của Rạng) lắc đầu ngao ngán: “Sau khi làm lễ đính hôn, có lần Rạng ghé nhà tôi xin 50 ngàn đổ xăng. Thấy thái độ cháu bực dọc chuyện gì đó, tôi gặng hỏi thì nghe nói “phải xử con vợ dám bỏ cháu”. Sợ cháu làm liều, tôi khuyên can, nào ngờ chuyện đau lòng vẫn xảy ra. Giờ cha Rạng bị lẫn trí, hay nghĩ quẩn nên gia đình phải giấu hết mọi chuyện, không dám cho anh biết”.

 Sau khi ăn cắp được của chị gái hơn 200 triệu đồng, Rạng quyết định mua 3,2 chỉ vàng về chuẩn bị sẵn. Sau đó Rạng trở về quê thuê dàn nhạc và một người thân cận làm đại diện cho họ nhà trai xuống làm lễ đính hôn. Việc Rạng tổ chức lễ đính hôn, gia đình, dòng họ không ai được biết. Người mẹ trầm ngâm: “Nghe mọi người nói lại, con tôi tổ chức lễ đính hôn, cho cô dâu 3,2 chỉ vàng chứ gia đình tôi không hề hay”.

Mộ Vân (Xa lộ pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: xac chet , xac chet mat dau , xac chet o Vung Tau , xac chet mat dau o Vung Tau , tin , bao