Bao giờ cũng thế, cuộc gặp gỡ giữa SHB.ĐN và HN T&T luôn mang đến cho giới truyền thông những xúc cảm và vô số câu chuyện để làm.
|
HLV Phan Thanh Hùng và HLV Lê Huỳnh Đức đều là những nhà cầm quân giỏi |
Xúc cảm bởi cả 2 đều là “đứa con tinh thần” của bầu Hiển và bởi đấy là cuộc so tài giữa 2 nhà cầm quân như người ta từng ví: “nước sông không đụng nước giếng”. Cuối tuần này, họ lại hẹn hò trên ải Chi Lăng để thư hùng!
Cuộc chiến của những người đàn ông
Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch CLB HN T&T, ông Nguyễn Quốc Hội giữa tuần rồi khi đề cập đến trận thư hùng giữa SHB.ĐN và HN T&T trên sân Chi Lăng. Sự thật, không ít những hoài nghi phía sau những lời tuyên bố của vị Chủ tịch này; bởi trong tâm trí của nhiều người vẫn cho rằng 2 đội bóng này đều được tài trợ bởi ông bầu Đỗ Quang Hiển, mà nói như dân gian thì “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
Dĩ nhiên, đấy là chuyện thị phi thiên hạ, còn với những người trong cuộc, hô khẩu hiệu không phải không có lí do. Dù cùng chung một nhà tài trợ, cùng có hình ảnh sâu đậm của bầu Hiển đằng sau những vinh quang. Tuy nhiên, cũng như bàn tay năm ngón, cả SHB.ĐN và HN T&T luôn muốn mình làm “ngón cao nhất”, chứ ai không chịu núp bóng phía sau. Cũng phải nói lại, bóng đá suy cùng là thương hiệu, không ai ngồi “trà chanh chém gió” lại có thể đẻ ra được thương hiệu. Thay vào đó, cả một tập thể con người phải làm việc, phải chứng minh được năng lực trên sân cỏ vì thương hiệu và vinh quang trong môn thể thao Vua, chỉ giành cho những kẻ chiến thắng.
Tất nhiên, cả SHB.ĐN và HN T&T vốn dĩ đã là những thương hiệu lớn của BĐVN, nhưng cuộc sống vốn luôn vận động không ngừng, để tồn tại và giữ lấy danh tiếng, họ đều phải tư duy và tìm hướng đi mới cho mình. Giữa thời buổi “gạo châu củi quế” như hiện nay, rõ ràng bóng đá sẽ không có chỗ cho tình bằng hữu, anh em. Thậm chí, tuyên ngôn của bóng đá thời hiện đại là: “Kẻ mạnh đôi khi cũng phải biết giẫm lên vai người khác mà sống”.
“Nước sông không đụng nước giếng”
HLV Phan Thanh Hùng là người gốc Đà thành nhưng dường như cái số ông không có duyên với bóng đá quê hương. Có lần ông Hùng tâm sự rằng: “Mạng của tôi đi xa phải hợp vận”. Đến đây là phải nói chuyện đã rất cũ, mùa 2008, khi trái bóng V-League mới lăn qua được 3 vòng, ông Hùng bấy giờ đang làm thuyền trưởng cho Đà Nẵng đã phải rời cabin trong ngậm ngùi. Người lên thay cho ông Hùng, không ai khác chính là người đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức.
Ngày Huỳnh Đức lên tiếp nhận ghế lái trưởng, cũng là ngày Thanh Hùng quay về với công việc gõ đầu trẻ, mảnh đất mà HLV họ Phan tỏ ra là người rất mát tay. Cũng chính ông Hùng đã dẫn dắt U21 Đà Nẵng VĐQG 2 năm liên tiếp. Những cậu học trò cưng do ông Hùng đào tạo ngày ấy, cũng chính là “Thế hệ vàng” thứ 2, đưa bóng đá Đà Nẵng lên đỉnh BĐVN năm 2011.
Có lẽ vì thế, mỗi cuộc gặp gỡ giữa HLV Phan Thanh Hùng và Huỳnh Đức luôn mang đến cho giới truyền thông vô số câu chuyện để luận bàn về đời và nghiệp. Đấy có thể là những hoài niệm, là những lần HN T&T được dư luận nghi ngờ họ “xả thân” để cứa SHB.ĐN…Thế nhưng, như triết gia Heraclitus nói: “không ai tắm 2 lần trên một dòng sông”, cả SHB.ĐN và HN T&T không thể quay ngược thời gian để thay đổi số phận. Họ không thể tạo ra thời thế, cũng như trên Chi Lăng cuối tuần này, 2 vị tướng họ Phan và họ Lê không thể nói từ “giá như”. Và họ cũng không thể tạo ra một cuộc thư hùng bi tráng, nếu như trong tay họ chỉ là “giáo gãy, kiếm cùn”.
Và cuối cùng, giới mộ điệu không thể không nói đến chất xúc tác, đấy là “bản ngã” của những người đàn ông ở 2 đầu chiến tuyến, HN T&T cần phải có điểm để duy trì vị trí nhì bảng và vì danh dự nghề nghiệp. Với SHB.ĐN, sau chén đắng trên sân Hải Phòng (thua 0-1), họ cần gõ một nốt nhạc thánh thót, nếu không bên bờ sông Hàn những ngày tới HLV Huỳnh Đức và các học trò sẽ được nghe những “tiếng chuông nguyện hồn”.
Tóm lại, SHB.ĐN và HN T&T là một cuộc thư hùng đáng chờ đợi bởi nơi ấy sẽ là thảm đấu của 2 nhà cầm quân nhiều duyên và nợ, là sàn diễn cho những ngôi sao đáng xem nhất của BĐVN hiện nay. Chính vì thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, đại tiệc bên sông Hàn vẫn được mở với “mâm cao, cỗ đầy” với những thứ gia vị hảo hạng mà không phải lúc nào BĐVN cũng được thưởng thức.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại