Chiều 23/7, khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương xuất hiện một cặp nam nữ lạ.
Đối tượng Đinh Văn An bị bắt giữ |
Cả hai lấm lét nhìn quanh rồi tiến về phòng trọ của chị Trương Ngọc Trinh (SN 1994). Không nói không rằng, chúng đẩy cửa phòng bước vào. Chị Trinh hoảng hồn trước sự xuất hiện của người lạ định kêu cứu thì gã thanh niên gằn giọng: “Có người thuê tụi tao đến hủy hoại nhan sắc, thân thể mày, mày mà kêu tao xử tại chỗ. Nếu đưa tao 10 triệu đồng thì tao tha cho”. Mặt cắt không còn giọt máu, chị Trinh ú ớ gật đầu và hẹn sáng hôm sau sẽ đưa tiền tại điểm hẹn. Hai tên đồng ý và nhanh chóng rời phòng trọ. Ngay trong đêm, chị Trinh chạy ngược chạy xuôi vay mượn được 5 triệu đồng. Sáng hôm sau, gã thanh niên gọi điện thoại đòi chị Trinh giao tiền tại một bãi đất trống thuộc phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An). Chị Trinh mang tiền đến thì tên này thay đổi địa điểm nhận tiền. Sau ba lần thay đổi điểm nhận tiền, gã thanh niên có ý định tống tiền đã đồng ý gặp tại ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao).
Gã thanh niên gặp chị Trinh niềm nở như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Y mời chị vào ăn cơm trưa tại một quán cơm gần đó và đòi giao tiền. Khi y đang đếm tiền thì các “hiệp sĩ” Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) ập vào bắt quả tang. Tại Công an phường Thuận Giao, hắn khai tên Đinh Văn An (ảnh, SN 1995, quê Quảng Nam). Công an đang mở rộng điều tra.
- Nam thanh niên sống sót thần kỳ sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa sông
- Tìm thấy 3 cháu bé mất tích tại Kim Sơn - Ninh Bình, bất ngờ về nơi các cháu ở
- Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người
- Hàng ngàn gia đình tại Thanh Hóa bị ngập lụt
- Vàng nhẫn lại đang tăng giá! Có nên mua vàng để đầu tư? 5 ưu và nhược điểm của đầu tư vàng
- Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em, cảnh báo di chứng nguy hiểm
- Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp