Tại hiện trường của vụ án, những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng trước dấu vết còn lưu lại. Chỉ nhìn qua cũng cảm thấy được mức độ tàn độc của hung thủ.
|
Giết 2 mẹ con xong, Đại lôi thi thể chị Tâm cuốn vào trong chăn rất kĩ. |
Nhiều ngày nay, dư luận cả nước, đặc biệt là những người dân sinh sống quanh TP. Thái Bình luôn xôn xao về vụ thảm sát ba mạng người một cách dã man của sát thủ Lê Thanh Đại.
Qua lời khai của kẻ sát nhân, từ trước khi xảy ra thảm sát, Lê Thanh Đại đã ngấm ngầm nuôi ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản. Sau khi lấy được tình cảm của chị Nguyễn Thị Minh Tâm, Đại đã giả vờ muốn tiến tới hôn nhân và muốn Tâm đưa mình về nhà chơi để tạo sự thân thiết với ông Nguyễn Anh Tòa và bà Đoàn Thị Cún. Khi đã nắm rõ được ngôi nhà cũng như biết được ông Tòa bị bại liệt nhiều năm nay, bà Cún già yếu, Lê Thanh Đại đã quyết định ra tay một cách tàn độc.

Vào buổi tối ngày 22/12, sau bữa cơm, Lê Thanh Đại rủ chị Tâm lên phòng ngồi nói chuyện riêng. Tại đây, Đại đã cầm sẵn chiếc chân giường bằng gỗ, nhân lúc chị Tâm không để ý, Đại đập liên tiếp vào đầu khiến chị Tâm ngất xỉu. Sau đó, hung thủ tiếp tục đập và dùng dây cao su siết cổ nạn nhân cho tới khi chết hẳn.

Sau khi chị Tâm bị sát hại, vì nghe thấy tiếng động bà Cún chạy lên phòng liền bị Đại dùng chân giường đập vào đầu. Sau những cú đập dã man, Đại lại dùng dây cao su siết cổ bà cho tới chết.

Giết 2 mẹ con xong, Đại lôi thi thể chị Tâm cuốn vào trong chăn rất kĩ, chính vì vậy khi người thân và hàng xóm lên tầng 2 ban đầu chỉ thấy thi thể bà Cún và nghĩ rằng chị Tâm không có ở nhà. Một người thân đã nhắn tin hỏi chị Tâm đi đâu, lúc này Đại đã ăn cắp điện thoại của chị Tâm đem đi và liền nhắn lại giả vờ như mình là chị Tâm. Chính tin nhắn "phản chủ" này đã khiến hung thủ sớm lộ diện.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng – Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, dã man nhất xảy ra tại Thái Bình từ trước đến nay. Hung thủ đã ra tay một cách tàn độc, vô lương tâm, gây bất bình, phẫn uất trong quần chúng nhân dân. Tất cả lực lượng công an đã được huy động vào cuộc truy bắt đối tượng. Hiện Lê Thanh Đại đã khai nhận toàn bộ tội lỗi và cơ quan CSĐT đã khởi tố về các tội giết người và cướp tài sản”.

Trước khi ra tay sát hại dã man 3 người, Lê Thanh Đại đã từng vào tù ra tội 2 lần vì tội trộm cắp. Bản tính lưu manh và tàn độc không thể gột rửa dù cho Lê Thanh Đại đã gần 10 năm ngồi trong song sắt.

Chiều 26/12, đám tang đưa tiễn những nạn nhân xấu số đã được diễn ra trong nỗi đau đớn tột cùng của người thân và vô số những người dân quanh TP. Thái Bình.
Khen thưởng nóng lực lượng công an tỉnh Thái Bình
Ngày 26/12, trước sự phản ứng nhanh của công an tỉnh Thái Bình trong vụ trọng án, đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thư khen và quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an đối với một số đơn vị của công an tỉnh Thái Bình.
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh