Ngoài việc mua bán ma túy, Phát “khùng” còn là một tay giang hồ cộm cán, sẵn sàng chém bất cứ ai gây hấn với hắn.
|
|
|
Ngày 19/4, Công an TP. Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Tấn Phát (Phát “khùng”, SN 1987, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho), Bùi Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987) và Trần Hữu Phước (SN 1985), cả hai cùng ngụ Tiền Giang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà của Khoa, các trinh sát thu giữ cả kho hung khí là mã tấu, dao Thái Lan, kéo inox và nhiều chất bột nghi là ma túy.
Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng công an phát hiện Phát “khùng” là một đầu mối mua bán trái phép chất ma túy từ TP. HCM về Tiền Giang.
Ngày 18/4, các trinh sát phòng chống ma túy Công an TP. Mỹ Tho đột nhập nhà của Bùi Nguyễn Đăng Khoa khi bọn chúng còn đang say thuốc. Dù vậy, Phát “khùng” vẫn nhanh chân tẩu thoát.
Tại hiện trường, các trinh sát bắt được Khoa và Phước, thu giữ 7 bịch ni lông màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa ma túy, 3 cây mã tấu, 2 dao nhọn… Số ma túy trên do Phước và Phát “khùng” mua từ TP. HCM về để bán lại các con nghiện. Dù bỏ chạy nhưng đến sáng 19/4, Phát “khùng” cũng bị các trinh sát bắt giữ.

Phát "khùng" bị bắt cùng hung khí
Không chỉ mua bán ma túy, Phát “khùng” còn là một tay giang hồ cộm cán từng có nhiều tiền án, sẵn sàng “chém mỏi tay” bất cứ ai gây hấn với hắn.
Đêm 28/12/2011, trước cổng Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Lâm và Phạm Văn Thắng (cùng ngụ Tiền Giang) cầm mã tấu rượt chém em của Phát “khùng” là Trần Kim Huy. Hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu đài phát thanh - truyền hình phát hiện liền yêu cầu bỏ hung khí xuống nhưng không những không chấp hành mà Huy còn quay lại vung mã tấu chém thẳng vào họ.
Một chiến sĩ đã phải nổ 3 phát súng dưới chân Huy để cảnh cáo. Một viên trượt xuống đường, bay lên trúng chân Huy nhưng hắn vẫn hung hăng lao tới tấn công cảnh sát. Thấy vậy, một đồng bọn đã chở Huy chạy thẳng đến Bệnh viện K120 (TP. Mỹ Tho) để băng bó vết thương và bị bắt sau đó.
Biết em mình bị chém, Phát “khùng” liền cùng đàn em kéo về hiện trường vụ án để nghe ngóng. Khi biết Lâm và Thắng tấn công em mình dẫn đến việc cảnh sát nổ súng, Phát “khùng” huy động hàng chục đàn em mang “hàng” đi tìm 2 người này khắp TP. Mỹ Tho. Lúc này, Thắng đã nhanh chân trốn khỏi TP. Mỹ Tho, còn Lâm chạy vào bệnh viện để được công an bắt vì biết rằng ở ngoài sẽ khó sống.
Trong khi công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án trước cổng đài phát thanh - truyền hình thì các trinh sát nhận tin báo quán hủ tiếu và đồng thời là nhà của Lâm đang bị đàn em Phát “khùng” dùng mã tấu chém tan nát tất cả tài sản như tivi, tủ lạnh, bàn ghế… Khi lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại tài sản ở nhà Lâm thì tiếp tục nhận tin tại nhà của Thắng ở xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho cũng bị Phát “khùng” và đàn em đập phá tan tành.
Đốt vàng mã ở chung cư, vỉa hè: Mức phạt mới nhất người dân cần biết
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội