Sáng 24/7, TAND Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Wang Ling Long (SN 1988, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.
|
Wang Ling Long trả lời thẩm vấn của VKS |
Vào 16h40 ngày 8/9/2012, phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Wang Ling Long có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại phòng 401 khách sạn Long Hưng (số 32 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, HN). Tại đây, công an thu giữ 1 túi du lịch màu đen, bên trong có 5 túi giả da quai bằng gỗ và 1 balo màu ghi vàng. Kiểm tra đáy của quai gỗ các túi phát hiện túi nilong chứa bột màu trắng với số lượng 3.952,87g. Ngoài ra, còn thu giữ 1 chiếc iPhone, 1 ĐTDĐ Nokia, máy tính xách tay, CMTND, hộ chiếu, tiền đô la, nhân dân tệ và hơn 1 triệu ngàn đồng cùng một số tài sản khác.
Tại cơ quan điều tra, Wang khai đầu năm 2012 có quen biết một thanh niên da đen ở trung tâm thương mại Tam Lý Đồn Village, Bắc Kinh, TQ tự xưng là Jonhson. Người này hứa giới thiệu Wang một công việc với mức lương 6.000 NDT/tháng. Mới ra trường, đang thất nghiệp nên có cơ hội tốt như vậy, Wang không mảy may suy nghĩ gật đầu đồng ý.
Tháng 5/2012, Wang chính thức nhận lời làm việc với Jonhson. Ngày 7/9/2012, Wang nhận điện thoại từ Jonhson yêu cầu chuẩn bị đến Hà Nội để mang 1 túi xách về cho hắn. Kẻ này hứa trả 12.000 NDT và bao mọi chi phí đi lại, ăn ở. Đêm 7/9/2012, Wang đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Nội Bài và đi theo chỉ dẫn của Jonhson đến khách sạn Long Hưng, thuê phòng 401. Sáng 8/9, Wang mua sim điện thoại thuê bao Việt Nam để sử dụng. Đến 13h cùng ngày thì Jonhson gọi điện cho Wang xuống phòng 103 nhận túi xách nhưng không thấy ai. Điện thoại hỏi lại, Johnson bảo Wang quay lại phòng 401 sẽ có người mang hàng đến. 30 phút sau, một người phụ nữ Việt Nam gõ cửa vào phòng giao cho Wang túi du lịch màu đen. Sau khi người phụ nữ đi gọi, Wang mở túi kiểm tra và gọi lại báo cho Jonhson. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành khi Wang nhận lệnh phải đi về Trung Quốc bằng đường bộ. Đến 16h40, Wang bị bắt và khai không biết trong túi có gì, mọi việc đều do Jonhson sắp đặt nhưng thừa nhận việc nhận mang túi xách có heroin.
Trước tòa, thiếu nữ này khóc nức nở khi nghe luật sư bào chữa. Cô thừa nhận cũng vì nhẹ dạ cả tin nên sa bẫy. Trước khi đến Việt Nam, Wang từng làm theo yêu cầu của Jonhson đến Philillin từ ngày 25-28/6/2012. Lần đó, mọi chi phí đều do người đàn ông kia chi trả còn chuyển vào tài khoản 400 USD để chi tiêu, thăm quan, mua sắm. Tuy nhiên, trong chuyến đi đó Wang không phải mang gì về cho Jonhson.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm