Thăm lại thị trấn ma ở Nhật Bản 2 năm sau thảm họa kép
Thứ ba, 12/03/2013 09:54

Hai năm sau thảm họa động đất, sóng thần, người dân vùng thiên tai Nhật Bản vẫn chưa hết bàng hoàng. Thị trấn Namie nằm trong tỉnh Fukushima vẫn vắng teo.

Mái nhà đổ xuống bên cạnh là gạch ngói vỡ tại thị trấn Namie.

Mái nhà đổ xuống bên cạnh là gạch ngói vỡ tại thị trấn Namie.

Thị trấn Namie nằm ở quận Futaba, tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Trận động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 tàn phá thị trấn. Khi phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I rò rỉ, người dân ở đây phải đi sơ tán. Thảm họa kép gây rò rỉ phóng xạ ở Nhật Bản được ví như thảm họa hạt nhân Chernobyl từng xảy ra ở Ukraine năm 1986. 

Cặp vợ chồng Yuzo Mihara và Yuko chụp ảnh trên đường phố vắng vẻ ở thị trấn Namie. 21.000 người dân ở Namie đã bỏ nhà cửa để đi nơi khác sau cảnh báo về rò rỉ phóng xạ.

Yuko Mihara trở về nhà, dọn bếp đầy rác 2 năm sau động đất, sóng thần. Nhiều người dân ở Namie vẫn hi vọng được trở về nhà trong tương lai. Tuy nhiên, họ chỉ được phép về trong vài giờ đồng hồ để quét dọn nhà cửa và gom đồ đạc đi.

Cô Yuko thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên.

Cỏ cây khô héo.

Đường phố vắng vẻ.

Phía trước một trường học bỏ hoang ở Namie.

 

Túi sách của các học sinh tiểu học Namie vẫn còn treo đó.

Bể bơi trong trường tiểu học vắng bóng người.

Cô Yuko quét dọn tiệm làm đẹp, nơi cô từng gắn bó.

Chồng cô Yuko cũng tham gia quét dọn nhà cửa.

Bên trong một căn nhà, đồ đạc vẫn lộn xộn từ cách đây 2 năm.

Thị trấn từng gắn bó với hơn 20.000 người dân nay đổ nát, tiêu điều.

Tàu đánh cá vẫn nằm đó.

Xuân Đài

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Thị trấn ma , Thảm họa hạt nhân , Thảm họa Fukushima , Nhà máy điện Fukushima , Thảm họa kép , Nhật Bản , Thị trấn ma 2013 , Thị trấn Namie