"Sau khi trông thấy đứa trẻ lọt lòng trong tình trạng không đầu, bố mẹ của bé đã vô cùng bị sốc", bác sĩ đau buồn nói.
Bệnh viện nơi bà mẹ đã sinh ra người con không đầu. |
Một bà mẹ người Ấn Độ đã đau đớn tột cùng sau khi trông thấy người con do chính bà sinh ra không có đầu.
Được biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra tại bệnh viện Bombay ở Thủ đô Mumbai của Ấn Độ, nơi mà người phụ nữ 30 tuổi giấu tên đã trải qua ca phẫu thuật sinh đôi.
Bác sĩ Shilpa Ambekar, người đã trực tiếp phẫu thuật sinh nở cho thai phụ trên, cho biết thêm: "Đây là khoảng thời gian tồi tệ và đau buồn nhất đối với 2 vợ chồng bệnh nhân.Cô ấy đã trải qua một ca sinh đôi, tuy nhiên, chỉ có một em bé sống sót khoẻ mạnh, trong khi bé còn lại được chào đời trong thân thể không lành lặn, và đã tử vong".
"Sau khi trông thấy đứa trẻ lọt lòng trong tình trạng không đầu, bố mẹ của bé đã vô cùng bị sốc", bác sĩ Ambekar đau buồn tiết lộ.
Được biết trước đó, khi mang thai đến tháng thứ 5, bà mẹ kể trên đã được bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu bất thường về sự phát triển của thai nhi trong bụng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?
- Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông