Trong lúc loay hoay tìm tài sản để cướp, Ân dùng hung khí khống chế cưỡng hiếp chị Th.. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Ân lăn ra ngáy ngủ như chết.
|
Trong lúc loay hoay tìm tài sản để cướp, Ân dùng hung khí khống chế cưỡng hiếp chị Th.. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Ân lăn ra ngáy ngủ như chết do uống nhầm ly thuốc ngủ của nạn nhân.
Cướp không được thì hiếp
“Vụ án “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” do tên Nguyễn Hữu Ân (SN 1992, ngụ xóm 8, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thực hiện đã phát sinh thêm tình tiết mới trong lúc thẩm vấn tại Tòa. Sở dĩ, đối tượng gây án phải tra tay vào còng ngay sau đó là do lúc cưỡng hiếp, hắn quá khát nước và đã uống nhầm ly thuốc ngủ của nạn nhân rồi ngã lăn ra ngáy ngủ như chết trong tình trạng không mảnh vải che thân”, một cán bộ TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phải phì cười mỗi khi nhớ lại.
Khoảng 1h30 ngày 28/5/2013, sau chầu nhậu bí tỉ, Ân nảy sinh ý định tìm tài sản để chiếm đoạt. Nghĩ là làm, sau khi thủ sẵn 2 con dao Thái Lan bên người, Ân lập tức rời phòng trọ bằng chiếc xe đạp rồi lượn lờ khắp các ngõ ngách của khu phố Bình Đường 1 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để “săn mồi”.
Dãy phòng trọ nơi tên Ân gây án.
Khi đến dãy phòng trọ số 40/28 khu phố Bình Đường 1, Ân phát hiện cửa cổng dãy phòng trọ không khóa nên chạy thẳng vào trong dựng xe đạp sát giá đỡ bồn nước. Sau đó, Ân cất hai con dao vào sườn xe đạp rồi leo lên nóc nhà trọ một cách thuần thục, điêu luyện như siêu nhân. Bằng đôi mắt “nhà nghề”, tên Ân xác định “mục tiêu” là phòng trọ số 2, bởi có nhiều sơ hở, rất dễ dàng đột nhập để khoắng tài sản. Dưới ánh đèn lờ mờ, tên Ân nhẹ nhàng chèn người chui qua lỗ thông gió của phòng vệ sinh rồi đột nhập vào trong một cách an toàn, không hề có tiếng động phát ra.
Trong lúc lục tìm tài sản, Ân nhìn thấy chị Nguyễn Thị Th. (SN 1973, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang say giấc. Sau phút giây đắm đuối ngắm chị Th., cơn thú tính trong lòng Ân dâng trào trỗi dậy nên đè lên bụng chị Th. khống chế. Lúc này, chị Th. giật mình tỉnh giấc, định truy hô cầu cứu thì bị hắn dùng tay bóp cổ và đấm vào mặt chị Th. một cú như trời giáng. Chưa dừng lại ở đó, Ân liền lấy chiếc đũa tre để gần kệ bếp làm hung khí đe dọa, sẽ giết chết nếu như nạn nhân chống cự. Quá sợ hãi, chị Th. chỉ biết im lặng, chịu đựng không dám phản kháng. Tiếp đó, tên Ân tra khảo nơi cất giấu tiền, vàng nhưng chị Th. không có tài sản gì quý nên hắn chuyển sang ý định cưỡng hiếp.
“Xộ khám” do uống nhầm ly thuốc ngủ
Sau khi thỏa mãn dục vọng, kẻ đồi bại vừa mệt vừa khát nên vớ lấy ly nước của chị Th. để gần đó uống ừng ực, nhưng không ngờ ly nước ấy là thuốc ngủ mà chị Th. pha sẵn chưa kịp uống. Uống xong, Ân nằm xụi lơ và lăn ra ngáy ngủ như chết. Lợi dụng cơ hội này, chị Th. nhanh chóng gọi báo cho công an sở tại đến bắt giữ tên biến thái trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Vị trí tên Ân dựng chiếc xe đạp để leo lên nóc nhà trọ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc đũa tre dài 25cm, 2 con dao dài 30cm (lưỡi bằng kim loại dài 15cm, cán nhựa màu đen dài 10cm), 1 xe đạp mini sơn màu xanh đen là phương tiện phạm tội. Hành động bất lương của tên Ân phải trả giá bằng bản án 15 năm tù giam về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.
Được biết, theo hồ sơ vụ án trước đó, Nguyễn Hữu Ân là kẻ lười lao động, thích ăn cơm tù hơn cơm nhà. Năm 19 tuổi, y đã từng “xộ khám” về hành vi trộm cắp tài sản, bị TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi chấp hành án tại trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Ân được trả tự do nhưng chứng nào tật nấy. Ân không tu chí làm ăn mà tiếp tục trượt dài lên vết xe đổ.
Ngày 26/4/2012, cũng với hành vi trộm cắp tài sản, Ân lại bị TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 15 tháng tù giam. Năm tháng trong trại giam Tống Lê Chân (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) dường như vẫn không đủ thời gian để Ân nhìn nhận những lầm lỗi để sửa đổi thành người tốt.
Ngày 28/4/2013, Ân được trả tự do, hòa nhập cộng đồng trong niềm vui mừng của người thân trong gia đình với hy vọng hắn sẽ thay đổi, chí thú làm ăn, giúp đỡ mẹ cha. Trong thời gian này, tên Ân tá túc tại phòng trọ của người em gái ở tổ 39, khu phố Bình Đường 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm kế sinh nhai. Nhưng với bản tính lười biếng, nên chẳng có nơi nào dám thâu nhận Ân vào làm. Suốt khoảng một tháng quanh quẩn ở khu trọ ọp ẹp này, Ân tiếp tục lên kế hoạch trộm cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân cho đến ngày bị bắt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Vừa lái xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt thế nào? Nặng nhất có thể bị xử lý hình sự
- Ô tô bị phạt nguội nhưng đã sang tên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
- Điều khiển xe máy đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước giấy phép lái xe không?
- Uống bao nhiêu rượu bia thì khi chạy xe sẽ không bị phạt? Mức phạt nồng độ cồn vượt mức khi đi xe máy, ô tô là bao nhiêu?
- Không phải Ams, đây mới là trường có lớp chuyên cạnh tranh 'gắt' nhất Hà Nội, 1 chọi gần 20 để trúng tuyển
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan