“Sưa tặc” tái xuất trên phố Hà Nội
Thứ hai, 18/06/2012 17:47

Rạng sáng nay (18/6), nhiều người dân thường xuyên đi xe buýt trên phố Trần Khánh Dư đã vô cùng căm phẫn khi chứng kiến một cây sưa đỏ bị kẻ xấu cưa trộm nằm ngổn ngang.

Tại hiện trường cây sưa đỏ rất xanh tốt và che bóng mát cho bến xe buýt trước cửa số nhà 17 Trần Khánh Dư bị cưa trộm sát gốc, vết mùn cưa vẫn còn tươi chứng tỏ kẻ xấu mới chỉ gây án cách đó vài giờ.

Đáng chú ý, khi phát hiện lõi của cây sưa trên rất nhỏ hoàn toàn không có giá trị kẻ xấu đã bỏ lại cả cây nằm đổ ngang ra chiếm một khoảng lớn diện tích đường.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc càng thấy bất bình với việc vào cuộc vô cùng chậm chễ của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên cây xanh khi để cây sưa trên nằm chỏng chơ cả ngày hôm nay. Cho đến chiều cùng ngày vẫn không thấy cán bộ của Công ty có mặt giải quyết.

HNM
Tag: Sưa tặc , Trộm sưa , Hà Nội , Xã hội , Môi trường , Cây sưa