Thời gian gần đây, nạn bạo hành chồng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhiều ông chồng đã phải sống cam chịu khi bị đánh bầm dập do lấy phải những bà vợ có 'võ'.
|
Số phận của những người đàn ông lấy vợ có 'võ' |
Người phụ nữ thường được ví là 'chân yếu tay mềm', 'liễu yếu đào tơ', những câu chuyện bị chồng đánh, chồng giết đã trở nên bình thường đặt biệt là như cơm bữa ở những vùng nông thôn, nơi người dân ít học.
Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đàn ông lại trở thành nạn nhân bạo hành. Họ bị vợ của mình bị đánh bầm dập cả cơ thể. Nhiều người đàn ông chịu đựng người vợ có 'võ' của mình vì sĩ diện nhưng cũng có nhiều người phải đi kiện vì không chịu nổi những cú đánh tàn bạo của người 'nâng khăn sửa túi' cho mình.
Chồng khẩn thiết xin ly hôn vì nhiều lần bị vợ đánh “thừa sống thiếu chết”
Anh Thanh kết hôn với Nguyễn Ngọc Bình (24 tuổi) từ năm 2011. Cả hai cùng quê Bình Định sau đó vào TP. HCM lập nghiệp. Tại đây, đôi vợ chồng trẻ quyết định mở ga-ra (nơi sửa chữa ô tô) trên mảnh đất mà cha mẹ đã cho. Do tính chất công việc thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng nên đôi khi, anh Thanh nhậu nhẹt về khuya. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô vợ trẻ nổi “máu Hoạn Thư” rồi sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chồng. Mặc dù chồng đã hết lời giải thích nhưng Bình vẫn một mực không tin tưởng. Chính vì vậy, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra và mỗi lần như thế, anh Thanh lại phải hứng chịu những trận đòn tàn khốc của vợ.

Anh Thanh luôn ám ảnh về những lần bị vợ đánh
Khi chưa kết hôn, chị Bình thường thể hiện mình là người con gái 'chân yếu tay mềm' nhưng khi lấy về chị đã thể hiện trình độ học võ từ nhỏ của mình dành cho chồng.
Những lần tâm trạng vợ không tốt, anh Thanh lại phải hứng chịu những trận đòn “thừa sống thiếu chết” nếu không kịp chạy trốn. Thậm chí lúc có mặt mẹ chồng, Bình vẫn kiên quyết bẻ gãy tay chồng. Không những thế, cô còn dọa dùng thuốc diệt chuột để sát hại nhân viên ở ga-ra, thậm chí đốt cả xe máy chỉ vì không đánh được chồng.
Nhiều lần bị vợ đánh, Thanh đã không chịu nổi và quyết định ra tòa xin ly hôn. Còn, Bình thì không thừa nhận chuyện đánh chồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra tại tòa, các thành viên trong Hội đồng xét xử đều chung nhận định rằng, cô vợ này quả thật hung dữ và tuyên xử cho người chồng được ly hôn. Tòa tuyên giao con nhỏ cho Bình nuôi dưỡng vì cháu bé chưa quá 36 tháng tuổi. Đồng thời, anh Thanh có nghĩa vụ cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng để nuôi con cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.
Chồng tố cáo bị vợ hành hung, đánh đập
Anh L.L.S (SN1977, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM) và chị N.T.T. (SN 1980) cưới nhau năm 2003, có ba con chung. Trong quá trình chung sống, do hai bên tính tình không hợp nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.
Theo anh S., gần 10 năm nay, T. thường xuyên “đi sớm về muộn”. Vì cuộc sống của các con, anh S. đã bỏ qua và nhiều lần khuyên can vợ sống có trách nhiệm với gia đình, nhưng chị T. không nghe mà ngày càng bê tha và hung hãn.

Anh S bị vợ và em của vợ đánh dã man
Thậm chí, lúc chồng khuyên can vì vợ đi chơi về muộn và chỉ tát vợ 1 cái mà T đã kêu cả em trai và em gái qua nhà mình đánh chồng máu me đầm đìa.
Giết vợ vì bị hành hung dã man
Đào Ngọc Phượng chẳng may mắc chứng bệnh teo cơ từ nhỏ, chân tay teo tóp, đi lại khó khăn. Năm 30 tuổi, Phượng kết hôn (SN 1977, quê Đồng Nai) với chị Nguyễn Thị Bé, có 2 đứa con riêng. Sống với nhau một thời gian, có đứa con chung thì chị Bé bắt đầu đổi tính nết do áp lực lo cơm áo gạo tiền cho gia đình nhỏ với 5 miệng ăn.
Đổ lỗi tại vì lấy phải người chồng tàn tật mà đời mình khổ sở, vất vả như bây giờ, nhiều lần cãi nhau, chị Bé thẳng tay đánh Phượng không thương tiếc. Là người hiền lành, tốt tính, Phượng cảm thông với những vất vả của vợ nên cũng nhẫn nhịn. Nhưng “giọt nước đã tràn ly”, trong lúc lời qua tiếng lại, chị Bé điên tiết tát vào mặt chồng khiến Phượng đau điếng, tối tăm mặt mũi. “Tức nước vỡ bờ”, Phượng rút dao đâm nhiều nhát vào người chị Bé khiến nạn nhân tử vong vào ngày 12/3/2014.

Bị cáo Đào Ngọc Phượng
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Phượng (SN 1977, quê Đồng Nai), khi được hỏi về nguyên nhân giết vợ, bị cáo ngập ngừng rồi nói: “Tại bị vợ đánh nhiều quá!”.
Kết:
Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ vợ bạo hành chồng bằng nhiều cách dã man như đánh đập, thậm chí giết hại cả "đức lang quân" của mình… liên tục xảy ra đã khiến nhiều người phải rùng mình, khiếp sợ trước những "đòn độc" của phận "liễu yếu đào tơ".
Những người đàn ông bị bạo hành vẫn chưa được truyền thông hay các cơ quan chính quyền quan tâm. Các dự án liên quan đến bạo hành gia đình vẫn dành nhiều sự quan tâm đến bạo hành phụ nữ hơn vấn đề bạo hành nam giới, có rất ít đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Cùng với lòng tự trọng và quan niệm lạc hậu đã khiến đàn ông không công khai việc bị vợ hành hung. Điều này khiến cho nhiều người đàn ông sống trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV