Hết tiền thuê nhà, về nhà trọ của cơ quan sếp không cho ở, chồng tôi đành lòng đưa hai mẹ con ra ngoài Bắc trong cái giá rét của mùa đông.
|
Tôi bị sếp gây khó dễ đủ đường khi mang thai. (Ảnh minh họa) |
Sau 10 năm chung sống không hạnh phúc với cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi quyết định lấy một người đàn ông yêu thương làm chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ở tuổi 35, tôi có được niềm hạnh phúc vô bờ khi mang thai đứa con đầu tiên, không thể tả được sự vui mừng này, chúng tôi nâng niu hạnh phúc muộn màng như một báu vật mà Thượng đế ban tặng.
Trong suốt thời kỳ thai nghén, do sức khỏe yếu cộng với thai nhi quấy liên tục nên tôi không dám đi đâu xa, những ngày nghỉ cuối tuần phải ở lại khu nhà tập thể của cơ quan dưỡng thai. Thương vợ thương con, chồng tôi khăn gói lên Bình Dương ở lại để chăm sóc lúc đêm hôm khi tôi thai nghén. Trớ trêu thay, đúng vào đêm 29 Tết sếp tôi cho người vào đuổi anh ra khỏi cơ quan với lý do chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.
23h đêm tôi đang ốm nghén, lại ở khu vực nông thôn hẻo lánh, chồng không đành lòng để tôi ở lại một mình trong khu rừng cao su, lúc đó lại là thời điểm gần giao thừa, anh đành nuốt nghẹn chở tôi đi 20 km mới tìm được nhà nghỉ tồi tàn để vợ nằm bên mà nước mắt lưng tròng. Sau khi sự việc xảy ra tôi có kể cho anh chủ tịch Công đoàn nghe, anh bảo tôi lần sau em cứ nói qua với bảo vệ một tiếng rồi đưa ông xã vào nghỉ lại.
Đến khi thai được 8 tháng, tôi có nguy cơ sinh non nên ông xã lại khăn gói lên ở lại, sợ đêm hôm có chuyện không hay. Trong thời điểm mang thai, công việc của chồng tôi gặp khó khăn, nhà cửa không còn nên lúc tôi sinh con anh phải đưa tôi về TP HCM thuê nhà trọ để tiện chăm sóc. Cuộc sống thường không như mong đợi, chúng tôi đang gặp khó khăn thì con bị bệnh nặng phải đi mổ tại bệnh viện.
Hết tiền thuê nhà, về nhà trọ của cơ quan sếp không cho ở, chồng tôi đành lòng đưa hai mẹ con ra ngoài Bắc trong cái giá rét của mùa đông nhiều khi nhiệt độ xuống thấp 7 độ. Nào như vậy đã xong, tôi về miền Bắc rồi, sếp còn bảo nhân viên gửi tờ kê khai tài sản thu nhập cá nhân ra cho tôi điền vào, trong tờ khai có phần khai về chồng con, tôi ghi tên chồng vào sếp không chịu, bắt nhân viên gửi ngược tờ khai ra ngoài Bắc để tôi ghi lại hoặc gửi giấy đăng ký kết hôn vào.
Tôi không hiểu vì sao sếp gây khó dễ cho một người phụ nữ 35 tuổi mới có được một đứa con hiếm hoi, niềm vui chưa kịp gõ cửa đã phải chảy biết bao nước mắt trong suốt quá trình mang thai và sinh con.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID