Do hiểu lầm, 2 nhóm bạn đã có xích mích dẫn tới xô xát, uất ức vì bị tát... nhầm, Bình đã rút con dao mang theo bên mình ra đâm anh Toàn chết tại chỗ.
|
Bị cáo Đinh Văn Bình 'thái độ' với PV không cho chụp ảnh trong giờ nghị án |
Sáng nay 11/4, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Đinh Văn Bình (1994, ngụ tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) vì tội giết người.
Cáo trạng của VKS thể hiện rõ, 20h ngày 1/6/2012, Nguyễn Văn Cường (1990, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ) cùng Kim Tiến Toàn (1990, ngụ tại Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ) tới triển lãm Vân Hồ thuộc phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội xem ca nhạc. Khi tới nơi do không có vé nên không được vào xem. Thấy vậy, Toàn, Cường gọi điện cho một người bạn nữa tới quán bia đối diện uống, sau khi uống tới 22h cả 3 người ra về thì trời mưa, đi tới hành lang M1 của triển lãm thì gặp nhóm bạn của Bình (cùng 4 người bạn) đang trú mưa.
Một người bạn trong nhóm Bình chỉ vào chiếc ô lớn che khách ở sân nói “đem cái này về đi, mai mang ra trả”, Toàn nghe thấy tưởng nhóm bạn đùa cợt mình nên quay lại chửi, rồi bỏ đi. Nhóm bạn của Bình đi cùng hướng với Toàn, nghĩ nhóm này muốn đánh nhau nên Toàn xông vào tát Bình một cái.
Tức giận vì bị đánh oan, Bình nổi máu côn đồ, hung hăng rút con dao bấm trong túi ra đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực, bụng, lưng khiến Toàn chết tại chỗ. Không dừng lại, khi Cường đã bỏ chạy và ngã nhào ở phía trước, Bình vẫn đuổi theo đâm 1 nhát vào mông rồi mới bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sáng hôm sau Bình bỏ trốn về quê, tới ngày 4/6 bị công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ.
Với vẻ mặt lạnh lùng, “cứng đầu” trong phiên tòa hôm nay, Bình đã khiến nhiều người dự phiên phải lắc đầu trước thái độ tỉnh bơ “vô tư” của mình khi vừa gây ra mất mát quá lớn cho gia đình nạn nhân. Bình nói rằng “Tại anh ấy chửi mẹ và tát cháu trước nên cháu mới đâm anh ấy đấy chứ”...
Tội ác đã rõ, hành vi giết người của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, tuy nhiên thời điểm gây án kẻ sát nhân mới được 17 tuổi 9 tháng 15 ngày nên đã thoát án “tử”. Bản thân mẹ bị hại là “mẹ góa con côi” hiểu được nỗi đau nuôi con một mình, cùng nỗi đau mất con nên đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho Bình bởi gia đình bị cáo cũng có hoàn cảnh đáng thương. Từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, gánh nặng nuôi con đè lên vai người phụ nữ. Không hiểu được nổi thống khổ của mẹ mình, Bình còn liên tiếp gây ra gánh nặng về tinh thần, vật chất và nhất là khoản tiền bồi thường 102 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh