Một điều bất ngờ là hôm làm lễ cúng ba ngày cho vợ, Tùng còn cầm chén đi cụng với mọi người để cám ơn mọi người đã giúp đỡ trong lúc tang gia bối rối.
|
Đậu Khắc Tùng tại CQĐT |
Nóng giận vô cớ trong lúc vợ bị lật xe bò chở củi, kẻ ghen tuông bệnh hoạn Đậu Khắc Tùng (sinh năm 1971, trú tại xóm 1A, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) dùng cây củi đánh chết vợ, rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa người nhà và cơ quan chức năng. Gã chồng gian ác đang chờ sự phán xét của luật pháp.
Người chồng vũ phu và cái chết bất thường
Cuộc tình của anh Đậu Khắc Tùng (sinh năm 1971) và chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1974) kéo dài được vài năm rồi đi đến đám cưới đầu năm 1994, khi chị N. đã mang thai đứa con đầu lòng được vài tháng. Tùng có vẻ bề ngoài hiền lành, nhưng thực ra lại là người chồng rất cục cằn, hay ghen.
Anh Lê Ngọc Tường (anh rể chị N.) cho biết: “Tùng có cái tính hay ghen, mọi người ai cũng biết, vì mỗi lần đánh đuổi vợ về nhà ngoại là biết ghen bóng gió rồi. Có lần Tùng đuổi N. phải chạy xuống ao khi trời lạnh mà không cho lên bờ, về nhà ngoại mà mặt mày bơ phờ, mấy ngày sau không dám về nhà…”
Khoảng 7h ngày 10/11, chị N. đánh xe trâu đi chở củi gần trang trại của gia đình thuộc khu vực khe Tràm, xã Thanh An. Đến gần trưa, người nhà được báo tin là chị N. tử vong do lật xe trâu. Người nhà, anh em họ hàng đau buồn trước cái chết bất ngờ và đau lòng của chị N. Tuy nhiên, trong lúc khâm liệm, họ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên tử thi như một vết thâm tím ở quai hàm, cổ sưng.
“Trong lúc tắm rửa thi thể, tôi là người đỡ lấy cổ dì N. để chải tóc thì máu chảy ra nhưng Tùng không chút mảy may thương vợ, khi đến hiện trường nơi ngã xe bò chở củi thì chỉ thấy có 11 que củi nhỏ, nếu lật xe cũng không gây chết người như thế được…”, anh Tường nhận định.
Một điều khá bất ngờ là hôm làm lễ cúng ba ngày cho vợ, Tùng còn cầm chén đi cụng với mọi người để cám ơn mọi người đã giúp đỡ trong lúc tang gia làm mọi người thêm nghi ngờ...

Ba người con của chị N. trước di ảnh của chị
Lộ diện hung thủ giết vợ
Ngày 26/11, sau khi họp họ hàng, mọi người nhận thấy cái chết có nhiều khuất tất nên thống nhất làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ hơn về cái chết của chị N. Trước cái chết oan khuất của người vợ và áp lực từ phía gia đình nội ngoại, Tùng đã ra cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại CQĐT, Tùng khai nhận, khoảng 7h ngày 10/11, vợ anh ta đánh xe trâu đi chở củi, do đường dốc nên bị lật xe. Chị N. chạy về trang trại gọi chồng ra giúp đỡ, đến nơi, thấy xe trâu bị lật ngã lăn đang nằm dưới khe, con trâu cũng ngã chưa đứng dậy được, Tùng liền nổi nóng chửi mắng vợ. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, trong lúc tức giận Tùng đã chộp lấy que củi đánh liên tiếp vào đầu, gáy chị N., khiến chị gục xuống, tử vong.
Hoảng sợ, Tùng liền nghĩ ra kế dựng lên hiện trường giả rồi gọi điện thông báo cho mọi người biết là vợ bị tai nạn chết do lật xe.
Bà Nguyễn Thị Biển (82 tuổi - mẹ đẻ của chị N.) gạt nước mắt tâm sự: “Người chết rồi thì không thể sống lại được, nhưng nếu để con gái chết oan uổng thì nó không nhắm mắt được, gia đình đã viết đơn tố con rể dù vẫn thương con, thương cháu.
Nếu nó mà đi tù thì 3 đứa con sẽ mồ côi khổ lắm, nhưng cũng chỉ để làm sáng tỏ cái chết của con gái mà thôi. Giờ con đã chết, gia đình có ước nguyện không khai quật mộ N.lên nữa, hãy để cho nó được an nghỉ nơi chín suối. Thằng Tùng gây ra tội thì nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Gia đình cũng tha thiết mong muốn nó nhận được sự khoan hồng của luật pháp để nó còn nuôi dạy con cái…”.
CQĐT công an huyện Thanh Chương đang củng cố chứng cứ phạm tội của Đậu Khắc Tùng.
Đốt vàng mã ở chung cư, vỉa hè: Mức phạt mới nhất người dân cần biết
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội