Sát hại bạn đời tương lai vì bị... từ hôn
Thứ tư, 25/02/2015 13:55

Gặp Huệ, người phụ nữ kém mình 9 tuổi, Rạng mê như điếu đổ. Để chinh phục thiếu phụ, y giấu nhẹm quá khứ đen tối, biến mình thành người đàn ông hiền lành, chân chất. Thế nhưng khi mọi chuyện bại lộ, y hiện nguyên hình gã đàn ông tàn độc...

Sát hại bạn đời tương lai vì bị... từ hôn

Sát hại bạn đời tương lai vì bị... từ hôn

Nguyễn Văn Rạng là đối tượng thuộc thành phần bất hảo, từng có tiền án 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Chính vì thời tuổi trẻ bận “vào tù ra khám” nên ngoài 40 tuổi Rạng vẫn “chăn đơn gối chiếc”.

Khoảng đầu năm 2014, Rạng quen và yêu chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (thường gọi là Trúc, 40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Khi gặp nhau, Rạng giấu biệt thân phận tiền án, tiền sự đầy mình, cố tình vào vai một người đàn ông hiền khô, dễ thương nhưng tình duyên không may mắn. Rạng si mê chị Huệ bởi sự nền nã, đảm đang.

Ảnh chụp Nguyễn Văn Rạng và chị Huệ khi đính hôn.

Về phía chị Huệ, qua một lần lỡ dở, nay gặp được Rạng đẹp trai lại từng trải nên cũng xiêu lòng, ngỡ gặp được “người tình trăm năm” sau những lận đận tình trường.

Cả hai đã gắn bó hẹn thề và tính tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sau đó chị Huệ tình cờ phát hiện ra “quá khứ đen” của bạn đời tương lai nên nằng nặc đòi hủy hôn.

Rạng cố tình níu kéo nhưng chị Huệ không chấp nhận. Tuy vậy, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, qua lại với nhau. Khoảng 9h ngày 1/10/2014, người dân ấp Trường Trung B (xã Tân Thới) phát hiện một thi thể đang bị phân hủy trong bụi sậy nên trình báo công an.

Sau khi nhận được tin báo, PC45 Cần Thơ đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Sau khi làm rõ danh tính nạn nhân, PC45 Cần Thơ xác minh được vào ngày 16/7/2014, chị Huệ có làm lễ đính hôn với Rạng. Sau đó khoảng 2 tuần, Rạng đưa chị Huệ về Phong Điền ra mắt cha mẹ. Nhận định Rạng là nghi can số 1 trong vụ sát hại chị Huệ nên cơ quan công an tập trung tìm kiếm Rạng để lấy lời khai. Tuy nhiên, khi cơ quan công an về quê của Rạng xác minh thì được biết đã gần một tháng Rạng không về nhà.

Đến 20h ngày 2/10/2014, công an đã bắt được Rạng khi đang trốn tại phường Thới An (quận Ô Môn). Tại cơ quan điều tra, Rạng khai nhận sau khi đính hôn đã đưa chị Huệ về quê sinh sống nhưng sau đó chị Huệ có ý định chia tay. Mặc dù Rạng nhiều lần thuyết phục nhưng chị Huệ vẫn kiên quyết từ hôn vì biết Rạng là người không có công ăn việc làm, từng có tiền án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Tối 11/9/2014, Rạng kêu chị Huệ đến căn chòi trông coi đất vườn của gia đình để cho 20 triệu đồng trả tiền mua xe máy mà trước đó đã mua trả góp. Tuy nhiên, khi chị Huệ đến chòi thì Rạng dùng búa chẻ củi chém nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Rạng kéo xác chị Huệ ném vào bụi sậy cách nhà khoảng 30m.

Rạng còn gom hết đồ đạc của chị Huệ đem đi cất giấu tại khu mộ của gia đình và lẩn trốn tại TP.HCM, sau đó về lại Cần Thơ. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, PC45 Cần Thơ còn phát hiện lúc bỏ trốn, ngày 24/9/2014, Rạng đến nhà người quen tại quận Ô Môn mượn chiếc xe máy BS 65N1-3682 nói là đi công chuyện, nhưng sau đó đem đi cầm lấy 2 triệu đồng để tiêu xài. Với hành vi này, Rạng bị truy tố thêm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, hiện VKSND TP.Cần Thơ đã hoàn tất bản cáo trạng, chuẩn bị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án cùng cấp để lên lịch xét xử, dự kiến trong tháng 3/2015.

Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: giet ban doi , giet nguoi vi bi tu hon , tu hon , giet nguoi