Những trường hợp do chết lâm sàng nhưng người nhà không biết nên mang đi chôn hoặc cho vào nhà xác nên những thi thể đã chết có thể sống lại.
|
Rùng rợn với những trường hợp xác chết bỗng nhiên sống dậy |
Nam thanh niên đội mồ sống dậy sau hai năm bị chôn
Vụ việc rúng động nói trên xảy ra tại Madulando, một vùng nông thôn lạc hậu của Peru. Cụ thể, vào tháng 11/1983, do bị sốc thuốc hạ sốt, một thanh niên câm điếc 27 tuổi tên là Nividu Bosque đã tắt thở.

Thấy Nividu dường như đã chết, mọi người trong nhà đều nghĩ không thể cứu được nữa và mai táng anh trong ngôi mộ bằng gạch đá, xi măng.
Điều đáng kinh ngạc là Nividu đã tỉnh lại sau khi được chôn dưới đất. Để tồn tại và tìm cách thoát ra ngoài, Nividu đã phải ăn thằn lằn, giun đất và côn trùng sống.
Một trận mưa dữ dội 2 năm sau đó đã làm hư hỏng ngôi mộ, tạo điều kiện cho Vividu thoát ra ngoài. Những người thợ xây đến sửa mộ đã phát hiện ra anh và báo tin cho dân làng.
Xác chết bệnh nhân Ebola đột nhiên sống dậy
Vụ việc được cho là vừa xảy ra tại thành phố Nimba (Liberia). Đó là hai bệnh nhân nữ được báo cáo đã tử vong vì nhiễm virus Ebola, nhưng rồi hai người này đột nhiên sống dậy và đi khắp làng.
Danh tính của hai bệnh nhân được xác định là Dorris Quoi (ở làng Hope) khoảng 40 tuổi và cụ Ma Kebeh (khoảng 60 tuổi). Truyền thông địa phương đưa tin, thi thể của Quoi và cụ Kebeh sắp được dân làng mang đi chôn cất.

Trước đó bà Kebeh đã bị nhiễm virus Ebola bị bỏ đói ngoài đường và không nhận được bất kỳ sự chăm sóc y tế nào suốt 2 ngày đêm. Rồi cụ đã qua đời. Khi chuẩn bị đưa đi an táng, thì thi thể của hai người này đột nhiên sống dậy.
Câu chuyện trên đang lan truyền nhanh chóng khắp châu Phi và gây ra sự hoang mang cho dân làng.
Sau khi nhận được thông báo từ bác sĩ rằng ông Valdelucio Goncalves, 54 tuổi, đã qua đời vì căn bệnh suy hô hấp, gia đình ông đã gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho buổi tang lễ sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Người đàn ông bất ngờ tỉnh lại trong nhà xác
Tuy nhiên, khi ông Walterio, em trai của Goncalves được đưa vào nhà xác để nhận thi thể của người thân thì bất ngờ phát hiện ra anh trai mình vẫn đang thở. Ông đã nhanh chóng gọi bác sỹ và y tá tới kiểm tra xác nhận ông Goncalves vẫn còn sống. Ngay sau đó, ông Goncalves đã được đưa đi cấp cứu.

Gia đình ông Goncalves cho biết, bệnh viện Farias Menandro de, nơi mà đã tuyên bố bệnh nhân đã chết, sẽ phải bị tiến hành điều tra. Cô cháu gái, Patricia Cintra cho biết chú của cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào khoảng ba tháng trước sau khi ông lên cơn đau tim và phải nhập viện.
Sau khi tỉnh lại, dù Goncalves không thể nói, nhưng ông đã viết một lá thư nói rằng ông đã được đưa trở lại từ cái chết nhờ sự cứu giúp của một vị thánh Brazil. Trong thư ông viết,
"Tôi, Valdelucio, đã thấy cái chết ngay dưới chân, nhưng niềm tin được sống đã khiến vị thánh ấy đưa tôi trở lại”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm