Đã yên giấc ngàn thu hàng thế kỷ, những xác ướp nổi tiếng liệu có đủ sức reo rắc lời nguyền cho hậu thế?
![]() |
"Người băng Otzi" được nhận định là xác ướp được bảo quản tự nhiên cổ nhất ở châu Âu. Nó có niên đại hơn 5.300 tuổi |
Một trong những lời nguyền xác ướp nổi tiếng là của "Người băng Otzi". Kể từ khi phát hiện xác ướp này, nhiều người đã phải bỏ mạng khiến hậu thế càng tin rằng, đánh thức xác ướp sẽ khiến lời nguyền chết chóc trở nên linh nghiệm.
Trong khi các nhà khoa học chưa làm sáng tỏ hết những bí ẩn về xác ướp này thì dư luận lại đồn đại rằng lời nguyền chết chóc của xác ướp bắt đầu linh nghiệm. Ít nhất 7 người tham gia quá trình khai quật, khám nghiệm xác ướp đã chết vì tai nạn bất ngờ hay qua đời do những căn bệnh nan y vô cùng hiếm gặp.
Một trong những nạn nhân đầu tiên là tiến sỹ Rainer Henn thuộc đội nghiên cứu xác ướp. Năm 1992, ông đã lái xe và đâm vào một chiếc ô tô khác và chết ngay tại hiện trường khi đến tham dự buổi hội thảo về "Người băng Otzi”. Khi đó, cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.
Những nạn nhân tiếp theo là nhà leo núi Kurt Fritz - người đưa tiến sĩ Henn tới khu vực tìm ra xác ướp bị vùi chết trong trận bão tuyết. Sau đó, người công bố cho cả thế giới về xác ướp hoàn mỹ là nhà làm phim Rainer Hoelzl cũng qua đời vì căn bệnh lạ. Ngay cả người tìm ra xác ướp này là ông Helmut Simon cũng qua đời sau khi nhận được tiền thưởng vì đã có công phát hiện ra "Người băng Otzi". Nhiều người khác làm việc với xác ướp cũng chết một cách bí ẩn. Hàng loạt sự ra đi của "người trong cuộc" khiến dư luận càng tin rằng, lời nguyền của "Người băng Otzi” là có thật.
Lời nguyền bí ẩn tiếp theo đến từ xác ướp công chúa Altai. Vào tháng7/1993, các nhà khảo cổ đã tình cờ phát hiện xác ướp của một phụ nữ được cho là xuất thân từ gia tộc cao quý thuộc bộ tộc Pazyryks (một tộc người du mục sống vào khoảng thế kỷ IV - III TCN).
Xác ướp này qua đời khi đang trong độ tuổi 25 tuổi, có hình xăm trên 2 cánh tay, đeo thắt lưng đỏ tượng trưng cho chiến binh… Từ đó, các nhà khoa học suy luận đó có thể là công chúa của người Altai. Họ đặt cho xác ướp này là“Ice Princess” hay “Princess of Altai”.
Người dân Altai cho hay việc các nhà khoa học khai quật và đem thi hài của công chúa đi đã khiến thần linh nổi cơn thịnh nộ và trút giận xuống con người. Kể từ lúc mở dấu niêm phong thì lời nguyền trả thù của công chúa xinh đẹp cũng trở nên linh nghiệm. Họ tin rằng, lời nguyền đã gây ra trận động đất mạnh 5,3 độ Richter xảy ra vào ngày 31/7/2012 tại dãy Altai – nơi mà người ta phát hiện ra thi hài của công chúa chết trẻ.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp, kỳ bí hơn khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Altai Vladimir Konchev tử nạn trong quá trình thương thảo với cơ quan chức năng để đưa xác ướp “Công chúa Altai” về quê nhà.
Lời nguyền chết chóc của vua Tutankhamun đã ám ảnh nhân loại suốt một thời gian dài và mãi cho đến gần đây người ta mới giải mã được phần nào. Vào tháng 11/1922, nhà khảo cổ Carter đã mở dấu niêm phong lăng mộ của vua Tutankhamun và kể từ đây mọi người ngày càng tin vào sự báo thù của xác ướp bị đánh thức.
Ông Carter đã tìm ra lăng mộ và xác ướp của vua Tutankhamun dưới sự hỗ trợ tài chính của lãnh chúa giàu có George Herbert. Kể từ khi phát hiện ra xác ướp vị vua huyền thoại này, những cái chết kỳ lạ, không rõ nguyên nhân của những người tham gia cuộc khai quật liên tiếp xảy ra.
Một số tài liệu ghi chép rằng, huân tước Carnarvon đã nhìn thấy một dòng chữ có nội dung: “Cái chết sẽ nhanh chóng đến với kẻ nào dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế...” trong khi khám phá mộ của vua Tutankhamun. Tuy nhiên, sau này người ta đã chứng minh được những dòng chữ đó do phóng viên ngụy tạo ra.
Nạn nhân đầu tiên được cho là bị chết vì lời nguyền chết chóc của vua Tutankhamun chính là lãnh chúa Herbert. 4 tháng sau khi phát hiện xác ướp của vị Pharaoh vĩ đại, ông đã chết vì bị muỗi cắn rồi dẫn đến nhiễm trùng máu và qua đời. Sau đó, nhiều cái chết bí ẩn khác liên tiếp xảy đến với người em cùng cha khác mẹ và cô nữ hộ lý của lãnh chúa Herbert. Ngay cả tỷ phú Mỹ đã từng ghé thăm hầm mộ, người thợ chụp ảnh… cũng tử nạn.
Mọi việc được sáng tỏ khi nhà sử học Mark Benyon xuất bản cuốn sách viết về một kẻ tôn thờ quỷ Satăng có tên Aleister Crowley. Trong đó, ông viết chính y là hung thủ gây ra cái chết của 6 trong số 20 người khai quật mộ vua Tutankhamun. Khi bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện ra hắn đang lập mưu giết người thứ 7 và dàn dựng hiện trường giả để mọi người tin rằng, lời nguyền chết chóc của vua Tutankhamun là có thật.
Nhà sử học Benyon tiết lộ rằng, Crowley đã bắt chước cách giết người của kẻ cuồng sát Jack Ripper. Nhờ niềm tin mê muội của nhiều người về lời nguyền của xác ướp, hắn đã dễ dàng qua mắt thiên hạ và mãi sau này tội ác mà hắn gây ra mới bị phanh phui.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Sinh viên 'siêu giàu' tại Harvard tiêu tiền như thế nào?
-
Đây là toà nhà cao nhất thế giới: Có 164 tầng, cao 828 mét, kinh phí xây dựng 1,5 tỷ USD
-
Top 10 quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới, ai cũng đẹp mê hồn
-
Những hoàng đế quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng chỉ đứng thứ hai, ai đứng thứ nhất?




-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng
-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?
-
Sau bạo bệnh, tình hình sức khoẻ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ ra sao?
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Đây là nhóm đối tượng nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được ngân sách Nhà nước đóng BHYT từ 1/7/2025