Một phóng viên kì cựu người Pháp đã thiệt mạng, khi anh và những người khác đi vào thành phố Homs, tâm điểm của những cuộc đụng độ giữa lực lượng nổi dậy và quân đội, để đưa tin về tình hình chiến sự.
![]() |
|
Phóng viên xấu số Gilles Jacquier, làm việc cho kênh truyền hình France 2, cùng 8 người Syria khác đã thiệt mạng khi một quả bom hoặc đạn súng cối phát nổ đúng nơi họ tác nghiệp. Phóng viên Gilles Jacquier là nhà báo phương Tây đầu tiên thiệt mạng tại Syria kể từ khi giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng quân đội ủng hộ nhà lãnh đạo Bashar al-Assad bùng lên hồi năm ngoái.
Nhà báo nổi tiếng Jacquier đi cùng với một trong hai nhóm tới Homs theo thỏa thuận với chính phủ để viết về giao tranh trong khu vực. Rất ít nhà báo nước ngoài được tiếp cận quốc gia này trong nhiều tháng qua, nhưng Jacquier đã được cấp thị thực để tác nghiệp sau khi Syria nhượng bộ Liên đoàn Ả-rập.
Phóng viên xấu số Gilles Jacquier.
Một phóng viên khác của tờ Guardian cũng được phép vào Homs, nhưng người này đi theo đoàn khác nên không bị thương. Ngay sau khi Jacquier bị thương, anh được đưa vào bệnh viện al-Ahali, nhưng qua đời không lâu sau đó. Một trong những đồng nghiệp của Jacquier cho biết, một quả lựu đạn đã bị ném vào chỗ các nhà báo khi họ đang phỏng vấn một số thanh niên chạy trốn khỏi tòa nhà. Một nhà báo khác người Hà Lan cũng bị thương trong vụ tấn công.
Nhiếp ảnh gia Joseph Eid đi cùng đoàn phóng viên gặp nạn cho biết, không hề có bất cứ cảnh báo nào khi vụ tấn công được tiến hành. “Chúng tôi ở đó để ghi lại cảnh bạo lực nhưng không bao giờ mong muốn mình bị tấn công. Họ chỉ cảnh báo chúng tôi rằng hai bên sẽ bắn nhau vào buổi tối, và sau 3h chiều sẽ là thời gian nguy hiểm. Chúng tôi đã ở đó, bạo lực đã nổ ra và chúng tôi bị tấn công".
Trong khi đó, lực lượng chống chính phủ và quân đội liên tục đổ lỗi cho nhau gây ra vụ tấn công trên. Hội đồng cách mạng địa phương buộc tội quân đội chính phủ đã nã đạn cối vào các phóng viên, trong khi Sana, kênh truyền hình nhà nước Syria khẳng định, “những kẻ khủng bố” đã gây ra vụ tấn công nhằm vào các nhà báo kể trên.
Hiện tại, không có cách nào để xác định kẻ gây ra vụ tấn công nhằm vào các nhà báo ở Homs. Nó cũng là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm mà các nhà báo phải đối mặt khi tới đưa tin tại những điểm nóng chiến sự, không riêng ở Syria.


-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể lớn nhất thế giới
-
Hành trình như cổ tích: Từ cậu bé mồ côi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức
-
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây sóng thần kinh hoàng, thổi bay 50% GDP, 298.000 người có thể thiệt mạng




-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025